Khán giả HPL-S3: Yêu sao yêu thế

Không chỉ đội nắng, nhịn đói để theo dõi các trận đấu ở ngày khai mạc giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Saigon Special, khán giả còn thể hiện lòng hảo tâm của mình khi chung tay quyên góp tiền cho quỹ từ thiện ủng hộ các trẻ em nghèo.

Đội nắng, nhịn ăn tối để xem “phủi”

Dù 16h loạt trận đầu tiên ở ngày khai mạc Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 mới diễn ra nhưng từ 15h, các khán đài sân C500 đã hết chỗ. Những người đến sau phải đứng ra bên hai phía cầu môn để theo dõi các trận đấu. Dưới cái nắng gần 40 độ C lại chiếu “xiên khoai” lên khán đài, nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn ngồi chờ xem những trận đấu sắp diễn ra. Với họ, đã chờ được 1 năm để xem Ngoại hạng “phủi” thì chờ thêm một giờ không có gì là quá to tát. Nhiều người còn chấp nhận mạo hiểm, ngồi vắt vẻo trên các lan can ở khán đài để theo dõi. Dưới sân, nhiều khán giả ở vòng ngoài đứng lên ghế để xem.

khangia
Không còn 1 chỗ trống trên khán đài

Các trận đấu diễn ra từ 16h đến 20h30 mới kết thúc nhưng rất nhiều khán giả bám trụ từ trận đầu cho tới hết trận cuối để thưởng thức những màn so tài hấp dẫn. Họ đội nắng, nhịn cơm tối vì không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của giải “phủi” lớn nhất miền Bắc, 1 năm chỉ có 1 lần.

chaoco
Khán giả cùng đứng dậy làm lễ chào cờ

Bức tranh đa sắc màu

Các CĐV của những đội bóng thi đấu tại vòng 1 Hanoi Premier League mùa thứ 3 – Cup Bia Saigon Special ngày hôm qua đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu trên khán đài. Đó là màu hồng của CĐV Tin Lớn & Anh Em FC, màu da cam của CĐV Tô Ký – Tứ Liên, màu tím của Du Lịch, màu vàng của Văn Minh, Triều Khúc hay Moon – Quang Trung. Những CĐV nữ của đội bóng Moon đại diện cho Thanh Hóa còn mặc những chiếc áo màu trắng có in dòng chữ “I love Moon – QT” trông rất dễ thương.

cdvtinlon2
CĐV Tin Lớn mang theo cả cờ để cổ vũ
moon
Các CĐV của Moon – Quang Trung

Không chỉ rực rỡ sắc màu, các CĐV còn đem tới những âm thanh vô cùng sôi động. Đó là tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hô khẩu hiệu của các CĐV Tin Lớn, Tô Ký, Moon. Theo ghi nhận, đây là 3 đội bóng có dàn CĐV ồn ào nhất ở vòng 1 HPL-S3.

duoi
Không còn chỗ trên khán đài, nhiều khán giả phải kê ghế đứng dưới sân để xem

Sẵn sàng làm từ thiện

Khán giả đến xem giải Ngoại hạng Hà Nội không chỉ thể hiện sự nhiệt tình mà còn có những hành động đầy tính nhân văn. Họ sẵn sàng chung tay quyên góp tiền để ủng hộ cho các trẻ em nghèo. Chỉ riêng 30 phút hiệp 2 ở trận đấu giữa Thành Đồng và Tin Lớn & Anh Em, số tiền quyên góp được từ các khán giả trên sân đã là hơn 12 triệu đồng.

Mọi bữa tiệc bóng đá sẽ kém ngon nếu thiếu gia vị mang tên khán giả. Hôm qua, khán giả đã đem đến sân C500 sự nhiệt tình và cả tấm lòng, đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là món quà quý nhất đối với mỗi cầu thủ, để tạo nên bữa tiệc bóng đá “phủi” HPL.

Hoàng Tuấn Anh