Ông chủ Real “đá đểu” M.U

Chủ tịch của CLB Real Madrid, Florentino Perez dường như vẫn chưa hết cay cú khi không thể chiêu mộ được David de Gea từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Dù cho mọi chi tiết của bản hợp đồng đều đã được thông qua, tuy nhiên thương vụ đã không thể diễn ra vì quá thời gian quy định, và ít nhất là cho tới tháng 01/2016 tương lai của thủ thành David de Gea vẫn sẽ là gắn bó với Man Utd.

De_Gea

Trước sự cạnh tranh đến từ Sergio Romero, De Gea đang cân nhắc ý định sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Anh, đặc biệt là trong bối cảnh anh cần được ra sân thường xuyên để đảm bảo suất bắt chính tại đội tuyển. Hơn nữa, có vẻ như Real Madrid cũng đang dần đặt niềm tin vào Keylor Navas.

Sự việc đã trôi qua, tuy nhiên dường như Chủ tịch Florentino Perez của Real vẫn còn “tức anh ách”. Trả lời phỏng vấn của đài Cadena Ser, ông Perez cho biết: “De Gea chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì cậu ấy tha thiết muốn được chơi cho Real Madrid. Chúng tôi gửi hợp đồng cho Manchester United vào lúc 13h30 và phải đợi dài cổ tận 8 tiếng họ mới gửi lại giấy tờ. Tôi chả hiểu vì sao có mỗi việc xem hợp đồng thôi mà phải mất tới chừng ấy thời gian, nếu họ mà có thiện chí muốn đàm phán thì sao phải chờ tới thời điểm cuối cùng của ngày chuyển nhượng chứ.

Florentino_Perez

Mối quan hệ của chúng tôi với Manchester United trước giờ vốn rất hữu hảo mà. Iker Casillas cũng luôn dành những lời nói tốt đẹp cho De Gea. Có nhiều thứ mà đến giờ tôi vẫn chưa thông suốt nổi, nhưng tôi nói ra không phải là để đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi biết là họ thiếu kinh nghiệm, bởi vì họ đã từng để điều này xảy ra với trường hợp của Fabio Coentrao và Ander Herrera trước kia rồi.”

X.T (theo Goal)