Thiago Alcantara: Trái tim bị bỏ rơi

Thiago Alcantara là mẫu tiền vệ vượt xa những nhân tố còn lại trong đội hình Tây Ban Nha hiện nay, nhưng dường như cầu thủ gốc Brazil không còn tồn tại trong mắt Vicente Del Bosque.

Khi Vicente Del Bosque công bố danh sách các cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu với Slovakia (vừa diễn ra rạng sáng nay) và Macedonia, nhà báo nổi tiếng người Tây Ban Nha Ladislao J. Monino thốt lên, “Liệu có ai trả lời giúp, Thiago của chúng tôi đâu?”.

Đã hơn một năm rồi Thiago vắng bóng trong các trận đấu của La Roja. Lần cuối cùng Thiago thi đấu là trận giao hữu mà TBN thắng Italia 1-0 ngày 5/3/2014 ở Madrid.

Thiago Alcantara: Trái tim bị bỏ rơiChấn thương là một phần lý do khiến Thiago vắng mặt. Nhưng ngay khi đã trở lại và tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich, Thiago vẫn không được Del Bosque đoái hoài. Sau thế hệ của Xavi và Xabi Alonso, chỉ Thiago là cầu thủ TBN có tố chất một thủ lĩnh nhất. Ở đây, không nói đến tinh thần, mà vai trò lãnh đạo về điều phối bóng.

Del Bosque từng cố thuyết phục Thiago chọn La Roja, trong bối cảnh LĐBĐ TBN và LĐBĐ Brazil tranh giành nhau để có anh. Thiago gật đầu, để rồi bây giờ anh bị bỏ rơi. Khi mà TBN “bói” không ra thủ lĩnh, Del Bosque lại ruồng bỏ một người đủ khả năng làm trái tim của đội.

Sự việc của Thiago gợi lại hình ảnh về một Del Bosque “tham lam”. Del Bosque cũng từng “đi đêm” nhằm thuyết phục Diego Costa bỏ Brazil (đã dự 2 trận giao hữu) để thi đấu cho TBN. Kết quả, ông không biết dùng Costa, dù anh bùng nổ từ Atletico đến Chelsea. Sau đó là Munir El Haddadi, tài năng người TBN gốc Morocco.

Người TBN đã cố thuyết phục Rafinha bỏ Brazil để chọn La Roja. Nhưng cái cách Del Bosque đối xử với người anh trai Thiago khiến Rafinha tuyên bố không quan tâm đến TBN.

Ngọc Linh