Việt Nam 1-1 Iraq: Đắng lòng!

Công Vinh là người mở tỷ số, có 2 cơ hội đối mặt nhưng không thể nâng tỷ số lên 2-0 và đúng giây cuối cùng, Vinh mất bóng dẫn đến tình huống 11m để rồi ĐTVN đánh rơi chiến thắng. Quá nghiệt…

Trận đấu khép lại cũng là lúc hàng loạt các cầu thủ áo đỏ đổ gục xuống sân thể hiện sự thất vọng tràn trề. Bên ngoài đường pitch, HLV Miura liên tục đập tay vào băng ghế chỉ đạo trút hết cơn giận, khi các học trò đánh rơi 3 điểm phút cuối theo cách không thể đáng trách hơn. Trong khi đó, nửa đội bức xúc vì tình huống dẫn đến quả 11m giây bù giờ cuối cùng còn Công Vinh cứ đứng ôm mặt khóc.

Đắng lòng!

Tiếc và thất vọng, đó có lẽ là cảm giác chung của hầu hết các khán giả sau khi chứng kiến 90 phút trận đấu giữa ĐTVN và Iraq. Một trận đấu mà thầy trò Miura xứng đáng nhận được những lời ngợi khen, dù ĐTVN bị chia điểm ở những giây cuối cùng. Xét về thế trận, cách chơi và màn thể hiện trước Iraq, có thể được xem trận đấu tốt nhất của ĐTVN trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Trước đối thủ được đánh giá rất mạnh như Iraq, HLV Miura đã cho tất cả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Từ việc sắp xếp nhân sự, triển khai chiến thuật, nhà cầm quân người Nhật cho thấy mình hiểu đối thủ đến như nào. Vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng thay vì sử dụng những cầu thủ thiên về sức mạnh như Hoàng Thịnh – Khánh Lâm nơi tuyến giữa, HLV Miura quyết định đặt niềm tin ở bộ đôi tiền vệ trẻ Duy Mạnh – Huy Hùng. Quyết định này chính là chìa khoá giúp đội chủ nhà chơi chủ động, chắc chắn ở trung tuyến.

Đắng lòng!

Việc bình tĩnh đá nhỏ, di chuyển liên tục thay vì phất dài lên phía trên cho các tiền đạo tự xử, 45 phút hiệp 1, ĐTVN gây ra rất nhiều khó dễ cho Iraq trong việc triển khai thế trận. Chính ĐTVN chứ không phải Iraq mới là đội bóng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Xuất phát từ tình huống phản công mẫu mực ở phút 25, Trọng Hoàng chuyền bóng để Công Vinh xử lý gọn gàng dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Bàn mở tỷ số tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của HLV Miura. Thế nên dù bị dồn ép và liên tục nhận những đợt hãm thành trong hiệp 2, ĐTVN vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh. Thậm chí, nếu tình huống Công Vinh dứt điểm thành công trong tình huống đối mặt ở phút 85, trận đấu đã rẽ theo hướng khác cho ĐTVN.

Rất tiếc là từ sai lầm của Công Vinh rồi đến Công Phượng mất bóng, ĐTVN bị thổi 11m do bóng chạm tay Tiến Duy và “đánh rơi vàng” đúng giây cuối cùng.

TÚ PHẠM

Đội hình thi đấu ĐTVN:

Nguyên Mạnh, Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Thanh Hiền, Huy Hùng, Duy Mạnh, Huy Toàn (Công Phượng), Trọng Hoàng (Phi Sơn), Hồng Quân (Văn Quyết), Công Vinh

Khi thời gian bù giờ chỉ còn tính bằng giây, Công Vinh có bóng bên cánh trái. Thay vì giữ bóng, tiền đạo này chuyển hướng và trúng vị trí của cầu thủ Iraq, rất tiếc tình huống sau đó Công Phượng lại cố gắng giữ bóng để rồi mất và ĐTVN trả giá bằng bàn thua đau đớn.

HLV Toshiya Miura: “Mong đừng “mổ xẻ” quá nhiều”

“Các học trò của tôi đã chơi một trận đấu rất ấn tượng và nỗ lực. Tuy nhiên, điều không may mắn đã đến với ĐTVN, khi phải nhận bàn thua ở nhưng giây cuối cùng. Dù vậy, tôi nghĩ kết quả cũng phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

HLV nói gì sau trận hòa Việt Nam 1-1 Iraq (VL World cup 2018)?

Về tình uống chạm tay dẫn đến quả 11m, do tôi không có góc quan sát tốt nên sẽ không bình luận. Iraq chơi không tốt ở trận đấu này so với trận gặp Thái Lan, họ chơi rất đơn giản và chủ yếu dùng bóng dài nên ĐTVN dễ dàng hóa giải được.

Trong lịch sử cầm quân ở Việt Nam, tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc và hiểu dư luận, truyền thông nói gì về tôi, về ĐTVN. Vì vậy, tôi nghĩ dư luận, các nhà chuyên môn và truyền thông không nên “mổ xẻ” quá nhiều về tôi cùng đội bóng.

Ở trận đấu tới đây gặp Thái Lan, tôi nghĩ họ có phong cách và lối chơi khác hoàn toàn so với Iraq nhưng với những gì mà chúng tôi đã chuẩn bị, tôi hoàn toàn tự tin khi đối đầu với Thái Lan”.

HLV Yahya Alwan: “Iraq chơi không đúng phong độ”

“Đây là trận đấu mà chúng tôi có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất, những 7 cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp trong các đội bóng lớn. Thế nhưng họ đã không thực sự hòa nhập với những cầu thủ còn lại và đây chính là lý do khiến Iraq chơi không tốt, đặc biệt là 45 phút đầu tiên.

HLV nói gì sau trận hòa Việt Nam 1-1 Iraq (VL World cup 2018)?

Chúng tôi cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và có vẻ như may mắn đã không đứng về phía Iraq. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá rất cao về sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh. Nếu cậu ấy giữ được phong độ, tôi nghĩ ĐTVN sẽ tiến xa ở giải đấu này. So với Thái Lan thì ĐTVN có sức nhanh và lợi thế về hàng phòng ngự. Thực sự các bạn đã rất tiến bộ so với 1 vài năm trở lại đây”.

TRÚC AN (ghi)