Cafe 24h: Bóng đá không vì khán giả thì vì ai?

Lâu nay người ta cứ tự đặt câu hỏi rằng vì sao HLV Miura không thực sự lấy lòng được CĐV? Vì lối chơi, vì những pha bóng quyết liệt hay vì những con số trên bảng tỷ số…, dù xét cho cùng, nếu so với các thầy ngoại, trừ AFF Cup thì triều đại HLV Miura không quá kém so với triều đại HLV Calisto?

Điều khác biệt căn bản: Calisto cố gắng đẩy tinh thần chiến đấu vào các cầu thủ nhưng thực tế là mang lại cho khán giả tinh thần chiến đấu, lòng tự hào dân tộc từ những chi tiết rất nhỏ, như lá cờ nhỏ nhét trong ống quyển của Thành Lương.

Trong khi đó, HLV Miura có vẻ thực dụng. Ông muốn chiến thắng, thậm chí chấp nhận cả những chiến thắng xấu xí. Hệ quả là Đội tuyển của ông Miura có lúc được yêu nhưng lại đang đứng trước nguy cơ bị khán giả xa lánh. Đau nhất với ông thầy này chính là luôn bị đặt trong sự so sánh với những gì mà U.19 VN đã thể hiện.

Ông Miura lúc được yêu mến lúc thì lại bị xa lánh

Khán giả mong muốn chiến thắng nhưng điều người ta cần hơn, đó chính là niềm vui từ những trận đấu đó.

Văn Quyến từng chia sẻ rất hay rằng: “Chưa biết 10, 20 hay 30 năm nữa BĐVN mới bắt kịp được các nền bóng đá phát triển ở châu lục hay thế giới, vậy thì tại sao chúng ta cứ viển vông chạy theo những thứ chưa phải của mình, để rồi thất vọng?

Là cầu thủ như tôi, có lẽ niềm vui lớn nhất đơn giản chỉ là sự ghi nhận của khán giả, NHM. Khi còn chơi chuyên nghiệp, tôi từng nhiều lần được đá trên SVĐ với hàng vạn khán giả cuồng nhiệt, hò hét và gào khóc trong sự sung sướng lẫn cả khổ đau. Tôi hay các đồng đội đều cảm nhận thấy, bóng đá suy cho cùng thành bại hay vinh quang thì cũng phải có khán giả đồng hành. Họ mới chính là thước đo chính xác nhất.

Cựu danh thủ Văn Quyến: "Khán giả mới là thước đo chính xác nhất của bóng đá"

Thử hỏi, làm hay chơi bóng đá cuối cùng là gì? Có phải lợi nhuận, hình ảnh và sự ghi nhận, cổ động của khán giả không? Bóng đá đỉnh cao hay chuyên nghiệp ở thế giới tôi nghĩ cũng chỉ như thế. Và với bầu Đức hay chính các cầu thủ HA.GL, họ cũng chỉ cần vậy…”.

Ông Rainer - cựu GĐKT và là GĐKT duy nhất của VFF cho đến thời điểm này, từng nói một câu nổi tiếng: “Bóng đá chuyên nghiệp là khi cầu thủ sống được bằng khe cửa bán vé SVĐ”. Khe cửa ấy, tức là sự quan tâm của NHM, chính là thước đo, là cái để các cầu thủ hướng đến.

Thầy trò HLV Toshiya Miura chưa thể mang đến thứ bóng đá nhiều niềm vui cho khán giả

Chơi bóng, cống hiến và tạo ra niềm vui. Đó là điều mà thầy trò HLV Miura cần lúc này. Họ đang chịu áp lực và dù rằng rất khó để những người đang chịu áp lực phải tạo ra niềm vui cho người khác. Nhưng đó là con đường duy nhất để U.23 VN đi vào trái tim NHM.

Hôm nay, U.23 VN của HLV Miura lại gặp đội bóng bán chuyên của Nhật ở trận “lượt về” và điều tất cả trông đợi là họ cần chơi bóng chứ không phải làm việc với trái bóng. 

Song An

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech