David de Gea: “Tôi muốn được bắt cho M.U”

David de Gea thừa nhận, anh hy vọng sẽ góp mặt trong những trận đấu sắp tới của Manchester United sau khi không thể gia nhập Real Madrid mùa Hè này.

Từ đầu giải 2015/16, De Gea thậm chí còn không được đăng ký vào danh sách thi đấu của Man Utd tại Premier League và Champions League. HLV Louis van Gaal tiết lộ, cầu thủ 24 tuổi này không giữ được sự tập trung cần thiết và đó là lý do khiến ông “trừng phạt” anh. Tưởng như De Gea đã có thể trở về quê nhà thi đấu tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng đổ bể vào phút chót khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, và hiện tại lựa chọn duy nhất của anh là ở lại sân Old Trafford, sớm nhất là tới tháng 01/2016.

De_Gea

Dù vậy, anh vẫn được HLV Vicente del Bosque tin tưởng triệu tập vào đội hình tuyển TBN tham dự vòng loại Euro 2016. Sau trận đấu với Macedonia vào sáng nay – trận đấu mà De Gea được bắt chính, anh cho biết: “Tôi cảm thấy ổn. Hy vọng tôi cũng sẽ có được may mắn trong màu áo CLB. Cảm ơn sự giúp đỡ mà mọi người đã dành cho tôi. Sát cánh bên tôi lúc này đang là những chiến hữu hết sức tuyệt vời.”

Spain

Juan Mata, đồng đội của De Gea tại tuyển TBN và Manchester United cũng cho biết: “De Gea không phải hoạt động quá nhiều trong trận này, nhưng cậu ấy đã giữ được sự tập trung trong suốt cả trận. Cậu ấy chứng tỏ mình thực sự rất chuyên nghiệp”. Ông Del Bosque cũng có những lời khích lệ cậu học trò: “Chúng tôi tin tưởng vào tất cả các cầu thủ và De Gea cũng đương nhiên nằm trong số đó. Nhưng thành thật mà nói trận này chúng tôi chơi không thuyết phục. Đối thủ thi đấu rất tốt, tập trung, kỷ luật và mạnh mẽ.”

Chiến thắng này của TBN đồng nghĩa với việc, họ chỉ cần có thêm 3 điểm trước đối thủ nhẹ ký Luxembourg vào tháng 10 tới là sẽ chính thức giành vé đến Pháp.

H.V (theo Goal)