M.U đổ tội cho Real vụ “bể kèo” De Gea

Tưởng như thương vụ David de Gea đến với sân Santiago Bernabeu đã hoàn thành đến nơi, thì bất ngờ mọi chuyện lại roi vào ngõ cụt. Manchester United khẳng định Real Madrid chính là bên có lỗi vì đã đổ bể thương vụ De Gea vào phút chót.

Manchester United và Real Madrid đã đồng ý mức giá 29 triệu bảng cho trường hợp của thủ thành David de Gea, và cộng thêm điều khoản Keylor Navas chuyển tới sân Old Trafford như một phần của thỏa thuận.

Nhưng thông tin cho biết, các bên đã không gửi các tài liệu cần thiết liên quan đến vụ chuyển nhượng LĐBĐ TBN LFP trước thời điểm thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa. Danh sách chuyển nhượng thành công của La Liga được công bố sau đó không hề có tên của cả David de Gea hay Keylor Navas.

De_Gea_Navas
De Gea và Navas, ai lại “ngồi đấy”.

Tuy nhiên, phía Man Utd lại khẳng định họ đã gửi cho Hệ thống khớp lệnh chuyển nhượng của FIFA toàn bộ giấy tờ có liên quan đến thương vụ này, trước thời điểm 23h00 ngày 31/08 (giờ địa phương) – thời hạn quy định đăng ký mua bán cầu thủ của châu Âu. Nguồn tin từ Old Trafford cho hay, những người có trách nhiệm của đội bóng nước Anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình, và họ sẵn sàng đưa ra bằng chứng đối chiếu là Nhãn thời gian của FIFA.

Điều này cũng đồng nghĩa M.U bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc của báo chí TBN trước đó, và khẳng định chính Real Madrid mới khiến cho vụ chuyển nhượng bị “bể kèo”, khi những tài liệu được nộp cho trụ sở LĐBĐ TBN đã bị muộn tận 28 phút so với thời gian quy định.

David de Gea chính là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Real Madrid trong mùa Hè này, sau khi huyền thoại Iker Casillas chuyển sang Porto. Bản thân thủ thành 24 tuổi – người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U 2 mùa gần nhất, cũng rất thèm muốn được trở về quê nhà sau khi chuyển đến nước Anh cách đây 4 năm. Kể từ đầu mùa đến nay, David de Gea chưa từng được ra sân bất cứ trận đấu nào. Đây được coi như là hành động trừng phạt của HLV Louis van Gaal.

David_de_Gea
David de Gea không được thỏa ước nguyện.

“Kền kền trắng” vẫn đang níu giữ hy vọng nhỏ nhoi thương vụ này vẫn có thể có cơ hội thành công, thế nhưng trong lịch sử giải đấu chưa từng có tiền lệ nào như thế. Đơn cử như hồi đầu năm nay, Levante đã thất bại trong việc mượn tiền đạo Bryan Ruiz từ Fulham cũng vì chính lý do trên.

HOA VINH