Ronaldo ra sân cùng cậu bé tị nạn

Cậu bé tị nạn Zied Mohsen người Syria đã vinh dự được Cristiano Ronaldo dẫn ra sân trước trận đấu Real Madrid – Granada cuối tuần qua ở Bernabeu.

Cậu bé mascot đặc biệt này là con trai của ông Uosama Abdul Mohsen. Người đàn ông Syria này trở nên nổi tiếng và nhận được sự thương cảm trên toàn thế giới, khi ông cùng một người con trai khác bị nữ phóng viên Petra Laszlo ngáng chân, vấp ngã ở biên giới Hungary. Nữ phóng viên Laszlo sau đó bị kênh truyền hình N1TV sa thải, còn cha con Uosama nhận được cái kết có hậu.

Thời Syria chưa chìm trong cuộc nội chiến, Uosama từng là HLV bóng đá nên ông đã được trung tâm bóng đá Canafe ở Getafe mời làm việc.

Ronaldo ra sân cùng cậu bé tị nạn

Trước khi dẫn tay cậu nhóc tị nạn nổi tiếng Zied Mohsen ra sân, Cristiano Ronaldo cũng đã lên tiếng kêu gọi toàn thế giới chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư. Real Madrid cũng đã đóng góp tới 1 triệu euro để giúp đỡ dòng người tị nạn ở Tây Ban Nha.

T.P