Nhà báo Phan Đăng: Khi “bàn thờ” nguội lạnh

Phòng các ĐTQG giờ có thể ví như cái “bàn thờ” trống vị trí trưởng phòng của BĐVN. Thế đấy! Cái “bàn thờ” bây giờ đang hoang tàn, lạnh lẽo như vậy đấy!

Hôm nay (26/12), họp Đại hội thường niên VFF, nghe đâu “vấn đề Ninh Bình” sẽ được nâng lên đặt xuống nhiều hơn cả. Việc này đã rõ: Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và PCT Trần Quốc Tuấn từng hứa với bầu Trường “cứ xử tiêu cực thẳng tay, chúng tôi sẽ giữ lại suất chơi V.League”, và thế là bây giờ bầu Trường có nhiều biểu hiện... bắt đền. Đúng là vụ này cần một câu trả lời thích hợp, ở một thời điểm thích hợp và nếu vì điều này mà những người tham gia đại hội sẽ “đấu” nhau một cách gay gắt cũng không có gì phải sốc. 

Nhưng sẽ thật sốc nếu vì 2 chuyện thời sự ấy mà không có ý kiến nào nói về khoảng trống đáng sợ của cái phòng từng được đích thân ông chủ VFF ví như “cái bàn thờ, không phải chỗ để chạy chọt” - ấy là phòng các ĐTQG. Phải nhắc lại, ông Trưởng phòng gần nhất là Mai Đức Chung đã từng bất ngờ chia tay để về dẫn dắt CLB B.Bình Dương, và sau khi chia tay sân Gò Đậu để quay lại VFF thì chỗ mà ông đến là Hội đồng HLV QG và vị trí HLV trưởng ĐT nữ VN.

Những nhân viên có thể nói là có tên tuổi như Phạm Như Thuần, Trần Công Minh cũng lần lượt rời phòng ĐTQG để dẫn dắt các CLB T.Quảng Ninh, Cà Mau, trong đó cá biệt như Công Minh đã ra đi chỉ sau hơn 20 ngày nhận nhiệm vụ. Thế là bây giờ, cái phòng được ví như “bàn thờ” trống vị trí trưởng phòng. Thế đấy! Cái “bàn thờ” bây giờ đang hoang tàn, lạnh lẽo như vậy đấy!

Theo tìm hiểu thì những nhân vật mà VFF nhắm đến hiện đều đang dẫn dắt các CLB - nơi họ được nhận một mức lương cao hơn nhiều so với mức lương ở phòng các ĐTQG. Vì thế, đòi hỏi những người này hy sinh quyền lợi của mình ở CLB để về VFF làm việc trong hoàn cảnh này là điều không tưởng. Đấy là còn chưa nói tới việc niềm tin của những “yếu nhân” BĐVN như các chuyên gia gạo cội, các HLV lão làng vào phong cách làm việc của VFF đã không ngừng giảm. Ngược lại, những người trẻ hơn, muốn tìm một “cú hích” nào đó để dễ nổi, dễ bật hơn, nghĩa là những người đang sẵn sàng ngồi vào đó thì lại không được chính các lãnh đạo VFF tin tưởng, đánh giá cao về năng lực.

Cần nhắc lại, năm 2016 BĐVN cấp ĐTQG sẽ tham dự hàng loạt giải đấu quan trọng như VCK U.23 châu Á, AFF Cup và đây cũng là năm bản lề, hướng đến SEA Games 27 - kỳ SEA Games mà mục tiêu HCV đang trở thành mục tiêu sống còn của cả một bộ máy. Thế nên vai trò của phòng các ĐTQG, nơi tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các HLV trưởng của các ĐTQG là đặc biệt quan trọng.

Hôm qua, hỏi một thành viên có tiếng nói ở VFF xem họp Đại hội thường niên, sự bức thiết trong việc sửa chữa, dọn dẹp cái cái “bàn thờ” có được đặt ra hay không và nếu có thì ƯCV số 1 ngồi ghế trưởng phòng là ai? Ngẫm nghĩ một lúc vị này bảo: “Tôi cũng không rõ. Nhưng có khi vị trí này lại được kiêm nhiệm cũng nên”.

Sau tất cả những gì đã diễn ra, tất cả những sự kiêm nhiệm hình thức ở VFF mà chúng ta đã chứng kiến, bây giờ cứ hễ nghe đến 2 tiếng “kiêm nhiệm” là lại có cảm giác sợ sợ thế nào.

Cầu trời cho cái “bàn thờ” được quan tâm một cách kịp thời, tử tế, và người ngồi lên đó nhất định không phải người kiêm nhiệm.

PHAN ĐĂNG

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech