TheThao24.TV

Phiên bản Android

Inter chơi trận GH cuối cùng trước khi bước vào mùa giải: Không thể cợt nhả

(thethao24.tv) – Nếu màn trình diễn tốt trên đất Mỹ ở giải đấu giao hữu Guinness Cup khiến Inter tự tin vào sức mạnh cũng như sự chuẩn bị thì thất bại tan nát 1-3 trên sân Frankfurt cách đây 4 ngày buộc “Nerazzurri phải suy nghĩ lại rất nhiều” – như chính HLV Walter Mazzarri thừa nhận.

>>>Bộ đôi thành Milano muốn có người cũ của Arsenal

>>>Arbeloa “mời gọi” Napoli

>>>LĐBĐ Italia có Chủ tịch mới, chuẩn bị bổ nhiệm HLV trưởng ĐTQG: Sẵn sàng Con… te

Trong thất bại bao giờ cũng nhìn ra rõ nhất những vấn đề, những chi tiết tiêu cực cần phải khắc phục. Điều Mazzarri không hài lòng nhất ở trận giao hữu thua Frankfurt đấy là sự chủ quan, thái độ thiếu nghiêm túc của các học trò. Trên đất Đức, Inter chơi như thể “trả bài cho xong” sau khi đã vượt qua kỳ sát hạch quan trọng nhất đó là Guinness Cup, giải đấu giao hữu mà ở đó Inter bất bại trước Real Madrid (1-1), M.U (0-0) rồi hạ gục Roma (2-0). Có vẻ, thành tích tốt ở Guinness Cup đã gieo vào đầu các cầu thủ áo sọc Xanh-đen ý nghĩ “nguy hiểm”, rằng họ đã chuẩn bị tốt nhất từ con người đến lối chơi và sẵn sàng cho mùa giải mới. Nhưng điều tồi tệ, sự thật phũ phàng là trái bóng Serie A tận 31/8 mới lăn, tức còn gần 20 ngày. Và nếu tính ngày bước vào chiến trường Europa League (21/8 tới) là thời điểm bắt đầu mùa giải mới cho Inter thì công tác chuẩn bị vẫn phải tiếp tục được duy trì một cách nghiêm chỉnh nhất, mồ hôi vẫn phải đổ xuống sân tập, không bao giờ được nghĩ tới việc xả hơi hay đá cho xong dù tính chất của trận đấu ra sao.

BOX

Trước Frankfurt, 3 bàn thua chuốc lấy trong vòng 13 phút ở nửa cuối hiệp 1 tố cáo Inter chơi tệ ra sao khi “mơ ngủ”. Tất nhiên, hàng thủ đáng bị mổ xẻ trách nhiệm nhất bởi Inter đã chơi với những con người tốt nhất: Handanovic trong khung gỗ, bộ 3 trung vệ phía trên sẽ đá chính mùa này: Ranocchia – Vidic – Juan Jesus. Ngoài ra, tuyến giữa cũng đáng bị soi xét khi không cầm được bóng và mất liên lạc với tuyến trên, dù vẫn là hệ thống 5 tiền vệ quen thuộc và HLV Mazzarri bố trí thêm Botta làm cầu nối với mũi nhọn Icardi. Trên đất Đức, tân binh M’vila chơi không hiệu quả như tại Mỹ, ở vị trí trung tâm hàng tiền về. Kovacic mới trở lại sau chấn thương hoàn toàn mờ nhạt trong vai trò giữ nhịp và Joel Obi có cũng như không. Tại Guinness Cup, Inter đã thành công với một hàng tiền vệ cơ bắp đúng nghĩa với 3 “lực sỹ” Jonathan – M’vila – Kuzmanovic, nhưng chắc chắn đó không phải lựa chọn ưu tiên của HLV Mazzarri. Gary Medel, một chiến binh khác mới đến sẽ có suất chính thức nhưng với Hernanes (hoặc Kovacic) trở lại, tuyến giữa của Inter sẽ không chỉ hùng hục cày mà cần tư duy với cái đầu. Và sau cùng, nếu Pablo Osvaldo đã sẵn sàng ra sân để giải quyết bài toán “số 9” thực thụ thì trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới, trên sân đối thủ PAOK (Hy Lạp), Inter coi như có thể lắp ráp lên đội hình mạnh nhất. Giờ đã đến lúc phải cho thấy sức chiến đấu, sự tập trung cao nhất, không thể hời hợt được!

Giao hữu

00h30 ngày 15/8, sân Toumba: PAOK – Inter

Đội hình dự kiến của Inter (3-5-2):

ANH TO

Handanovic – Ranocchia, Andreolli, Juan Jesus – Nagatomo, Hernanes, M’vila, Medel, D’Ambrosio – Icardi, Osvaldo

Dự đoán: 1-2

Đại diện của Fredy Guarin đang đến Milano để chốt tương lai tiền vệ này với Inter. Hiện Inter sẵn sàng bán Guarin với phí 15 triệu euro và Juve, Tottenham, Monaco đều quan tâm. Một khi bán được Guarin và có thể là cả tiền vệ Ricky Alvarez (10-12 triệu), Inter sẽ trở lại hỏi mua đứt trung vệ Rolando (Porto) và đặc biệt là tiền vệ cánh Jonathan Biabiany. Parma đang thét giá Biabiany 6 triệu euro trong khi Inter trả giá 2,5 triệu các thêm Schelotto.

GUANG HUI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)