Bên lề US Open: Người Mỹ yêu Vinci

Ngày thi đấu thứ 12 tại US Open sẽ được lưu trong sử sách như một trong những ngày bất ngờ nhất tại giải Grand Slam cuối cùng trong mùa giải. Ít ai dám tưởng tượng hai tay vợt Flavia Pennetta và Roberta Vinci có thể tạo nên trận chung kết toàn Italia đầu tiên trong kỷ nguyên Mở.

Đáng nói nhất là việc Vinci lội ngược dòng đánh bại Serena Williams và chấm dứt giấc mơ giành trọn 4 Grand Slam trong mùa giải của tay vợt người Mỹ. Sau khi thắng 2-6, 6-4, 6-4, Vinci đã… xin lỗi khán giả tại Mỹ vì đã khiến họ thất vọng khi không được chứng kiến Serena tiếp tục giấc mơ san bằng kỷ lục 22 Grand Slam của huyền thoại Steffi Graf.

Bên lề US Open: Người Mỹ yêu Vinci“Tôi đã có mặt ở chung kết và tôi đã đánh bại Serena. Xin lỗi các bạn. Hôm nay là ngày của tôi. Xin lỗi các bạn.” Chỉ nhờ những lời xin lỗi đầy khiêm tốn nhưng không kém phần cứng cỏi này, Vinci đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch US Open. Tay vợt số 43 thế giới thậm chí còn được mọi nhà cái đặt cửa cao hơn Pennetta, người đã thắng 5 trong số 9 lần gặp Vinci và gần nhất là ở tứ kết US Open 2013.

L.N