18h45 (12/9), Everton – Chelsea: Không mua “đá”, giờ trả giá

Chelsea không thể đưa về “hòn đá tảng” John Stones để gia cố hàng thủ trước khi TTCN đóng cửa sau vòng đấu gần nhất. Và họ có thể sẽ phải hối hận.

Rõ ràng, cái tên John Stones – trung vệ trẻ hàng đầu nước Anh – đã, đang và sẽ còn là nỗi ám ảnh với Jose Mourinho cùng Chelsea. Và càng đáng lo hơn nếu biết rằng Chelsea sẽ bước vào trận này với hung tin thủ thành Thibaut Courtois phải nghỉ 2 tháng sau ca chấn thương đầu gối khi về khoác áo tuyển Bỉ. Không Courtois, cơ hội sẽ được trao cho Begovic, người vẫn chưa chứng tỏ được rằng anh là lựa chọn khả dĩ hơn cho một Petr Cech đã ra đi.

Không mua “đá”, giờ trả giá

Như thế, khả năng phòng thủ của Chelsea sẽ lại bị đặt dấu hỏi, bất kể Mourinho có nỗ lực làm mới hàng phòng ngự bằng cách “trảm” thêm một ai đó (Ivanovic chẳng hạn) sau khi ông điên tiết thốt lên rằng “sẽ hành động mạnh tay với những cầu thủ chơi vật vờ” sau thất bại bẽ mặt 1-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà vòng trước.

Vậy thì ở Goodison Park, liệu Chelsea có nhận bàn thua thứ 10, khi mùa giải mới qua 5 vòng, nghĩa là bằng xấp xỉ 1/3 tổng số bàn thua của họ ở cả mùa trước? Lẽ ra, Mourinho và Chelsea sẽ không phải trả lời câu hỏi đó, nếu họ mua được Stones vào phút chót một khi chấp nhận móc ra tận 38 triệu bảng để giải phóng hợp đồng. Nhưng bởi “tảng đá vàng” ấy không đến mà vẫn đứng sừng sững ở Goodison Park, sẽ rất đau cho Chelsea-Mou nếu tối nay cả hai vấp ngã ở đó.

Thực tế thì kịch bản tồi tệ như thế, hoặc chỉ kiếm 1 điểm, có khả năng lớn xảy ra với Chelsea, không hoàn toàn xuất phát từ vụ chiêu mộ hụt John Stones. Bởi nếu Chelsea mới thắng đúng 1/5 trận chính thức mùa này, có thể bới móc ra cả mớ vấn đề. Ngoài hàng thủ, vị trí cặp tiền vệ cũng sa sút thảm hại. Matic mất phong độ không còn là chiếc máy quét lợi hại có thể đẩy lùi những đợt tấn công của đối thủ từ xa, trong khi Fabregas chỉ còn là cái bóng của chính anh mùa trước, cạn kiệt ý tưởng, mất độ sắc xảo.

Và dù Pedro Rodriguez đã đến và lập tức đặt dấu ấn với 1 bàn cùng 1 pha kiến tạo/2 trận đã qua, thì mối lo lớn nhất trên hàng công vẫn còn đó. Ngay cả khi ghi bàn cho tuyển Bỉ mới đây, Eden Hazard cũng bị chính ông thầy Marc Wilmots khẳng định “chơi tệ nhất”. Còn với Diego Costa, thêm 2 trận nhạt nhòa ở đợt tập trung ĐTQG vừa qua đánh dấu trận thứ 8 trong màu áo tuyển TBN tiền đạo này không thể ghi hơn 1 bàn.

Giờ đó cũng là thành tích của Costa ở Chelsea mùa này, sự sa sút thảm hại nếu nhìn về 1 năm trước, khi anh có tới 7 bàn/4 trận đầu và đã nã cú đúp vào chính mành lưới Everton ngay tại Goodison Park. Mới 1 năm thôi và giờ còn ai nhận ra Chelsea…

ttt

LƯƠNG ANH

Với 4 điểm/4 trận, Chelsea đang là nhà ĐKVĐ khởi đầu tệ thứ nhì trong 20 năm qua. Năm 1995, Blackburn Rover chỉ giành có 3 điểm/4 vòng đầu khi còn mang vương miện vô địch trên đầu. Hàng thủ lỏng lẻo của Chelsea cũng đã nhận bình quân 2,25 bàn thua/4 vòng đầu, lần đầu tiên kể từ năm 2006 họ mới phòng thủ tệ đến thế.