Ai khóc cho Mourinho?

Mọi toan tính của Jose Mourinho đang đi chệch quỹ đạo và “Người hạnh phúc” – chắc chắn giờ đang không hạnh phúc – có là… người giời thì cũng không thể giúp Chelsea vô địch, nếu như quá nhiều yếu tố khách quan không mong đợi cứ ập đến với The Blues.

Khởi động 3 vòng với 4 điểm có được thực ra không có gì là tệ hại, bởi chẳng phải chính mùa bóng 2010/11 đã chứng kiến Man City chạy 3 vòng đầu tiên chỉ có được 4 điểm. Với sự tăng cường thêm Pedro, Chelsea trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn, hoàn toàn có thể giúp họ bắt kịp được với Man City trong vài ba vòng đấu nữa.

Jose_Mourinho

Thế nhưng, với điều kiện hàng thủ Chelsea phải giảm thiểu tần suất bàn thua, hạn chế tối đa những án đuổi người và những quả penalty. Sau 3 vòng, 2 trận họ bị mất người vì thẻ đỏ, 2 lần hứng chịu penalty và trung bình phải nhận 2,33 bàn thua/trận. Vòng duy nhất Chelsea thoát được những vận hạn thẻ đỏ và penalty thì vấn đề con người ở hàng thủ Chelsea lại trở nên quá nghiêm trong – John Terry chơi cực tệ và sớm bị thay ra.

Tất cả nằm ngoài tầm kiểm soát với bất cứ HLV nào, không riêng gì Mourinho ngay cả khi biết rằng đây là nhân vật có khả năng tính toán như thần. Những thứ đó chắc chắn sẽ không có một cơ hội nào cho Mourinho và Chelsea bảo vệ thành công vương miện hết.

ĐĂNG TÚ

Lịch đấu kế tiếp của Chelsea:

29/08 (sân nhà): Crystal Palace

12/09 (sân khách): Everton

19/09 (sân nhà): Arsenal

03/10 (sân khách): Southampton

17/10 (sân nhà): Aston Villa