Anh Khoa: “Mong được mổ càng sớm càng tốt”

Sau 2 tuần chờ đợi, chấn thương của Anh Khoa cũng có kết luận cuối cùng. Thế nhưng lạ một điều là vị bác sĩ của SHB.Đà Nẵng nhất quyết không công bố, dù BLĐ CLB đồng ý. Hơn thế, không có sự nhất quán giữa đội bóng sông Hàn và SLNA trong khi việc cấp bách hiện tại là đưa ra hướng điều trị cho Anh Khoa càng sớm càng tốt.

“Tôi vừa mới biết kết luận về chấn thương của Anh Khoa từ bác sĩ của đội bóng sau khi có kết quả gửi về từ phía Singapore. Đúng như những chẩn đoán ban đầu, đứt dây chằng chéo trước, chéo sau và chéo trong, rách và vỡ sụn chêm, rách bao hoạt dịch đầu gối, phần bên trong gối tổn thương nghiêm trọng. Điều này có thể khiến Anh Khoa khó trở lại với sân cỏ”, ông Trần Thanh, bố Anh Khoa rầu rĩ khi biết kết quả.

“Nghe thấy thế tôi buồn lắm. Công lao 17 năm tập luyện vất vả thế là “đổ xuống sông xuống biển”.

“Mong được mổ càng sớm càng tốt”Nhưng biết làm sao giờ, mọi chuyện để sau hẵng tính chứ giờ việc quan trọng là tìm cách điêu trị chấn thương cho cháu. Tôi chỉ mong sao Khoa được mổ càng nhanh càng tốt. Sau đó, tùy vào tình hình ca mổ để còn tính chuyện sau này…”, ông Thanh không khỏi trăn trở về tình trạng chấn thương nặng của Anh Khoa và vẫn không thôi hy vọng sẽ có một phép màu, rồi một ngày cái đầu gối của Khoa sẽ lành lặn trở lại để tiếp tục chơi bóng.

Đến hôm qua, chân của Anh Khoa đã hết sưng và cầu thủ này có thể đi lại bằng nạng chứ không cần phải cõng như trước nữa. Mọi sinh hoạt thông thường Khoa có thể tự mình làm được.

Những kết luận đó chỉ đến từ phía gia đình Anh Khoa, vấn đề được nhiều người quan tâm là kết luận chính thức từ phía SHB.Đà Nẵng, thế nhưng dường như đã không có sự nhất quán trong cách giải quyết sự việc giữa các bên.

Cụ thể, qua trao đổi trực tiếp với ông Bùi Xuân Hòa thì TGĐ Cty CP thể thao SHB.Đà Nẵng mong muốn kết luận cuối cùng về chấn thương của Anh Khoa được công khai với truyền thông để dư luận nắm bắt. Tuy nhiên, khi làm việc với bác sĩ Nguyễn Nguyên Tuấn để nhận e-mail gốc từ phía Singapore gửi về thì ông bảo “sẽ gửi trong ngày và đã gửi qua rồi” nhưng đến cuối ngày, Thể thao 24h vẫn chưa nhận được. Phải chăng, vị bác sĩ này đổ lỗi cho… đánh máy nhầm hay không muốn cung cấp thông tin cụ thể?

Ở diễn biến khác, đại diện BHL SLNA cho biết SHB.Đà Nẵng đã gửi e-mail về chấn thương của Anh Khoa từ phía Singapore chuyển về cho Quế Ngọc Hải. Thế nhưng trung vệ của đội bóng xứ Nghệ lại khẳng định vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía đội bóng sông Hàn.

Như một trò đùa, dù chấn thương và việc Anh Khoa phải giải nghệ không phải chuyện đùa.

TRẦN KHÁNH