B.Bình Dương 4-2 Hà Nội T&T: Ác mộng

Tỷ số, những bàn thắng, sai lầm hay chức vô địch của B.Bình Dương…, tất cả đều vô nghĩa khi trận đấu hạ màn mùa giải 2015 kết thúc bằng cái chân gãy lìa của Abass sau pha chuồi bóng của Thanh Hào.

Khi câu chuyện trung vệ Quế Ngọc Hải vào bóng thô bạo với tiền vệ Anh Khoa còn đang dậy sóng dư luận thì trận chung kết Cúp QG 2015 lại xuất hiện thêm một tình huống rợn người, với pha vào bóng từ phía sau của trung vệ Dương Thanh Hào khiến tiền đạo Abass gãy chân.

Dù được kỳ vọng sẽ mang đến cho NHM một trận cầu mãn nhãn bởi B.Bình Dương lẫn HN.T&T được xem là 2 đội bóng mạnh nhất và đá đẹp mắt nhất của BĐVN ở hiện tại nhưng khi bóng chỉ lăn được hơn 30 phút thì trận đấu gần như đã ngã ngũ, đội chủ nhà đã dẫn trước đến 2 bàn thắng. Cả 2 pha lập công của Abass và Công Vinh đều do hàng thủ đội khách “biếu quà” với 2 sai lầm từ Văn Biển và Thanh Hào.

Ác mộngTrận thư hùng trên sân Gò Đậu được định đoạt xong xuôi, với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Trọng Hoàng ở phút 48. Thế nhưng rất đáng tiếc là trận đấu không chỉ dừng lại ở những bàn thắng, những sai lầm của đội khách mà những cái đầu nóng không được kiểm soát và bi kịch xảy ra.

Phút 65, từ một đường chuyền dài, Abass bứt tốc thoát xuống và tiền đạo này bất ngờ ngã gục xuống sân trong sự lặng thinh của khán giả. Cú chuồi bóng của Thanh Hào dù không phải pha bóng ác ý, va chạm cũng không mạnh nhưng trúng chân trụ của Abass và cầu thủ này gãy cổ chân.

Ác mộngChứng kiến tình huống này, cả sân Gò Đậu lặng hết đi chờ kết cục ra sao. Từ giữa sân, người bạn thân của Abass là Moses rơm rớm nước mắt, vừa chạy vừa hét và tiếp theo là cầu thủ chủ nhà lẫn đội khách chạy ra hối xe cứu thương gấp. Abass đã bị gãy chân và được chuyển gấp đến bệnh viện.

Nhiều khán giả trên sân Gò Đậu theo dõi kịp tình huống ấy đã hét to và la ó rất dữ dội. Họ không thể nào kìm nổi cảm xúc lẫn sự phẫn nộ khi chứng kiến pha vào bóng từ phía sau khiến Abass bị gãy chân, trong khi xe cứu thương phải mất vài phút mới được đưa vào sân. Trong bối cảnh đầy bi kịch lại xuất hiện cảnh rất bi hài, khi dường như tài xế đang bận ngủ nên không ý thức chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi đó, những ai không thể tận mắt chứng kiến tình huống Abass đổ sụp xuống sân hãi hùng ấy cũng hiểu vấn đề, khi nhìn sự suy sụp của Thanh Hào. Trung vệ của HN.T&T ôm mặt khóc nức nở và không thể bước đi nổi khi được các đồng đội dìu đi. Sốc tâm lý và Hào đã ngất trong tay các đồng đội.

Pha phạm lỗi của Thanh Hào khiến Abass gãy chân đã làm cho trận chung kết mất hết ý nghĩa. khán giả gần như không còn dõi theo trận đấu mà chỉ nghĩ về cái chân gãy lìa của cầu thủ. Và trận CK Cúp QG được chờ đợi diễn ra đẹp mắt, được dàn dựng với rất nhiều tiết mục sôi động nhưng không ngờ lại bi kịch, với hình ảnh Abass gãy chân lên xe cứu thương nhập viện.

Thêm một ngày đen tối tiếp theo với bóng đá Việt, sau khi vụ Quế Ngọc Hải vẫn còn nóng hổi theo từng ngày.

VĂN NHÂN

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Phước Tứ, Đặng Văn Robert, Văn Hoàn, Xuân Thành, Moses, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Anh Đức, Công Vinh, Abass (Quang Vinh).

Hà Nội T&T: Anh Đức, Văn Biển, Thanh Hào, Quốc Long, Ngọc Đức, Victor, Thanh Lương, Ngọc Duy (Duy Mạnh), Văn Quyết, Samson, Gonzalo.

Vài tiếng trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài Nguyễn Đức Vũ nhận tin vui khi lọt vào Top 3 trọng tài chính xuất sắc mùa giải 2015 (Võ Minh Trí 147 điểm, Hoàng Anh Tuấn 42 điểm, Nguyễn Đức Vũ 24 điểm). Thế nhưng trận đấu tưởng như dành để tôn vinh ông Vua sân cỏ này thì lại trở thành một vết đen và khiến ông Vũ mất điểm nặng nề. Ở tình huống Thanh Hào vào bóng từ phía sau phạm lỗi với Abass, trọng tài Vũ chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo. Sau khi chạy lại, thấy cái chân gãy của Abass và trước sự phản ứng dữ dội của cầu thủ chủ nhà, thẻ đỏ mới được rút ra để “chữa cháy”. 

Café 24h: Bóng đá gì đây?

Abass bị gãy xương cổ chân

Quế Ngọc Hải: “Tôi không dám xem lại tai nạn đó″

Thanh Hào: “Tôi sẽ ân hận suốt đời… “