Abass đã qua cơn nguy kịch

Đêm 26/09, trước khi vào phòng phẫu thuật Abass tâm sự: “Nếu như không quá xui khi gặp phải chấn thương trong trận đấu cuối cùng, thì giờ này tôi đã đang trên đường về Senegal để sum họp với gia đình. Mọi người, đặc biệt là mẹ tôi đang rất lo lắng và họ đang tìm mọi cách nhanh nhất để sang đây với tôi”.

Trước đó, Abass cùng với Moses và Patiyo đã hẹn nhau đặt vé máy bay cùng nhau về quê của Abass chơi và nghỉ ngơi. Thế nhưng, cuối cùng Moses phải đổi vé về Uganda và Patiyo thì về quê nhà Congo.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Pháp-Việt TP.HCM, Abass phải vào phòng mổ để xử lý vết thương bị gãy ở hai mắt cá chân kết hợp với xương. Mất 195 phút, ca phẫu thuật cho tiền đạo Abass đã thành công. Dù vậy, Abass sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng.

Abass đã qua cơn nguy kịch

Hiện tại, Abass đang được nằm điều trị tại phòng 643, phòng cách ly đặc biệt và sẽ được các bác sĩ liên tục theo dõi mức độ hồi phục của vết thương. Nhiều đồng đội, NHM muốn vào thăm hỏi, động viên Abass nhưng các bác sĩ khuyến cáo hạn chế thăm hỏi Abass trong 6 ngày đầu tiên để anh có thời gian nghỉ ngơi và nhanh chóng hồi phục. Được biết, phòng cách ly mà Abass đang nằm mỗi ngày chỉ cho người vào thăm từ lúc 13h00 đến 20h00 hàng ngày, mỗi lần chỉ được vào 2 người và không quá 5 phút.

Trao đổi với Phóng viên Thể thao 24h sau khi rời phòng mổ, lúc 5h30 ngày 27/09, Abass cho biết: “Hiện tại, tôi cảm thấy rất đau và ê ẩm nơi vết thương vừa mới phẫu thuật. Nhưng tôi rất vui, vì khi tỉnh dậy biết ca phẫu thuật của mình đã thành công, mặc dù còn chút mê ngủ với thuốc gây mê trước đó”.

Tiểu Phong

Nói về hướng xử lý tiếp theo cho tiền đạo này, TGĐ Công ty Cổ phần thể thao – bóng đá Bình Dương, Cao Văn Chóng cho biết:

“CLB sẽ luôn bên cạnh Abass, chăm lo điều trị cho cậu ấy. Và tùy theo diễn biến của chấn thương, nếu cần thiết để ra nước ngoài điều trị, chúng tôi cũng sẵn sàng”.