Anthony Martial bùng nổ: “Di sản” có sớm… phá sản?

Louis van Gaal lý giải thương vụ Anthony Martial với tổng trị giá có thể lên tới 57 triệu bảng để nhằm phục vụ người kế nhiệm, nhưng “di sản” mà Van Gaal nói để dành cho tương lai giờ phải mang ra… “ăn xổi”.

“Di sản” của Van Gaal

3 bàn/2 trận và Anthony Martial chỉ cần 75 phút đầu tiên/115 phút đã chơi để ghi 3 bàn đó, 1 trước Liverpool và cú đúp vào lưới Southampton. Đáng chú ý, Martial mới tung ra 4 cú sút cả thảy và 3 trong số đó đi trúng đích đã đều thành bàn. Nên nhớ, trong kỷ nguyên Premier League, trước đó Man Utd mới chỉ có 2 chân sút ghi bàn ở cả 2 trận ra mắt, đó là Federico Macheda và Louis Saha. Macheda ghi bàn cho Man Utd khi mới 18 tuổi còn Saha bùng nổ ngay sau khi chuyển tới từ Fulham với phí khá cao ở thời điểm năm 2004 (12,4 triệu bảng). Tuy nhiên, cả hai chỉ có 2 bàn/người. Giờ Martial ghi nhiều hơn bộ đôi kể trên 1 bàn. Và anh còn có thể trở thành cầu thủ Man Utd đầu tiên ghi bàn ở cả 3 trận đầu ra mắt tại Premier League, bởi cuối tuần này “Quỷ đỏ” sẽ tiếp Sunderland đang xếp đội sổ.

“Di sản” có sớm... phá sản?

Khi Man Utd ký séc 36 triệu bảng trả cho Monaco, HLV Louis Van Gaal lý giải “mua Anthony Martial là để cho HLV kế tiếp của Man Utd” và ông có trách nhiệm đảm bảo danh tiếng của CLB bằng việc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ trưởng thành để gánh vác trọng trách đội bóng. Van Gaal muốn tiếp bước Sir Alex Ferguson, người trong cả sự nghiệp đã trình làng một thế hệ vàng (Giggs, Scholes, Neville, Beckham…) và luôn tin tưởng, cấy ghép những cầu thủ trẻ như là cách xây dựng lớp kế cận và quan trọng hơn là gìn giữ và phát triển bản sắc, văn hóa của Man Utd.

Như thế, có thể hiểu Anthony Martial chính là “di sản” Van Gaal muốn để lại cho người sẽ thay thế ông sau đây 18 tháng. Bên cạnh đó, những Luke Shaw hay Ander Herrera cũng sẽ là những cái tên được Van Gaal gửi gắm niềm tin. Trong quá khứ, từ Ajax (Davids, Kluivert, Seedorf) tới Barcelona (Iniesta, Xavi) hay Bayern (Thomas Mueller, Badstuber, David Alaba), Van Gaal từng nhào nặn nên những ngôi sao từ những viên ngọc thô. Chẳng cần nghi ngờ về tài nhìn người của LVG.

Và chừng nào Anthony Martial còn ghi bàn thì Van Gaal vẫn có thể tự hào về một “di sản” mà ông đang ươm trồng. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy còn kéo dài được bao lâu?

“9” sớm, nhanh tàn?

“Này thì nướng 36 triệu bảng” – đó là câu hát tự chế vang lên từ khán đài nơi CĐV Man Utd ngồi ở trận gặp Southampton. Đó là lời đáp trả lại những cặp mắt hoài nghi, thái độ dè bỉu về quyết định chiêu mộ Anthony Martial của Man Utd trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Đúng là những bàn thắng liên tiếp của Martial đang giúp sếp Ed Woodward, người phụ trách chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” nở mày nở mặt trở lại. Và trong chiếc áo số 9, Martial khiến HLV Van Gaal mãn nguyện, bởi với ông “nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn và khi họ làm được điều đó thì chẳng còn gì chê trách”. Nhưng ở tuổi 19, khi chỉ mới bập bẹ vài từ tiếng Anh trong mùa đầu tiên tại Premier League, liệu Martial đã thực sự “chín” ở vị trí tối quan trọng trong đội hình gã khổng lồ Man Utd?

Anthony Martial bùng nổ: “Di sản” có sớm... phá sản?Chính HLV Van Gaal cũng không hoàn toàn tin vào điều đó. Phải! Sẽ đến thời điểm mà phong độ, sự hưng phấn và thậm chí cả cái duyên ghi bàn của Martial chững lại. Nó có thể xuất phát từ việc các hậu vệ đối phương quen dần với cách chơi và rút ra bài học đối phó Martial, hay thậm chí guồng máy của chính Man Utd có vấn đề và kể cả khả năng truyền thông xứ Sương mù vốn giỏi bới móc sẽ nhảy vào “đào xới” về cuộc sống của ông bố trẻ sắp đón… đứa con thứ hai – việc có thể dẫn tới sự mất tập trung do ảnh hưởng về tâm lý.

Tóm lại, điều Martial còn thiếu hiện giờ là kinh nghiệm và bản lĩnh để đứng vững trước sức ép, thử thách ngày một lớn sau khi bước đầu vượt qua áp lực về cái mác chuyển nhượng tận 36 triệu bảng rất ấn tượng – như chuyên gia Graeme Souness nhận xét. Đó là thứ Martial chỉ có thể tích lũy sau rất nhiều trận chiến nữa, trước những hàng thủ và hậu vệ “rắn mặt” hơn, hay thậm chí học chút xíu chiêu trò của đàn anh Diego Costa chẳng hạn. Còn lúc này, Man Utd có trả bao nhiêu tiền thì cũng không thể trang bị yếu tố đó cho Martial. Vậy thì “Quỷ đỏ” và Van Gaal, hãy dè chừng với “di sản” muốn để dành cho tương lai.

Lương Anh

Trong kỷ nguyên Premier League, mới có 4 chân sút của Man Utd giành danh hiệu Vua phá lưới. Đó đều là những cầu thủ ngoại và không ai ghi ít hơn 20 bàn/mùa. Giờ Anthony Martial có 3 bàn/2 trận và dù đã bỏ lỡ 4 trận trước đó thì nếu duy phong độ ghi bàn ấn tượng đến hết mùa, Martial nhiều khả năng sẽ vượt mốc 20 bàn và là cầu thủ trẻ nhất của Man Utd trở thành VPL.

Man Utd: Martial nổi, Rooney chìm

Man Utd phải tốn bao nhiêu?

Louis van Gaal: Xây cho người khác hưởng