Arsenal 0-2 West Ham: Động đất tại Emirates

Xuất sắc ở trận tranh cúp Community Shield bao nhiêu, thì Petr Cech gây thất vọng ở trận đấu này bấy nhiêu, và như thế là quá đủ để Pháo thủ thành London ngã dập mũi ngay trận đầu ra quân.

Con số thống kê cho thấy Arsenal có đến 22 cú sút, trong đó chỉ có 6 cú sút trúng đích về khung thành của West Ham, ở phía ngược lại, đội khách có 8 cú sút, trúng đích một nửa, và cũng một nửa số đó thành bàn.

Barclays Premier League 2015/16 Arsenal v West Ham United Emirat

Đội chủ nhà kiểm soát đến 62% thời lượng trận đấu, nhưng trong một ngày tâm chấn của động đất dời về phía bắc thành London, tất cả các đợt tấn công của họ đều bị “mua đứt” bởi lối chơi chặt chẽ của đội khách, và đặc biệt là thủ thành Adrian.

Bàn thắng của đội khách ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất đến từ cái đầu của Kouyate, sau pha xuất tướng hớ hênh để rồi “vồ ếch” của cực thủ thành Chelsea.

Pha "vồ ếch" của Cech trong bàn thua đầu tiên của Arsenal
Pha “vồ ếch” của Cech trong bàn thua đầu tiên của Arsenal

Tương tự, bàn thắng thứ hai ở hơn chục phút đầu của hiệp hai cũng ghi dấu ấn rõ rệt của thủ thành được Arsene Wenger “chết mê chết mệt” này. Cú sút không mấy khó của Zarate không hiểu sao khiến Cech giật mình, lúng túng đổ người như lấy lệ để bóng từ từ lăn vào lưới.

Công bằng mà nói, kết quả trận đấu là khá bất công với những nỗ lực của các cầu thủ Arsenal, nhất là nếu so sánh với những gì M.U thể hiện trước đó hơn 1 ngày, nhưng lối chơi kỹ thuật, đập nhả trong khu vực nhỏ của các học trò HLV Wenger chưa đủ mức độ nhuần nhuyễn và ăn ý để tạo ra những cơ hội thực sự chắc ăn.

AP8701766617

Nếu lấy hệ quy chiếu là trận thắng cực kỳ may mắn của M.U, Chelsea hòa trong tình trạng hú vía, thì trận thua đầu mùa chưa phải là điều quá tồi tệ với Arsenal. Tuy nhiên, với cái dớp khởi động muộn mà đích thân Arsene Wenger vừa lấy làm lý do cho thành tích yếu kém những mùa qua của đội nhà, có lẽ tác động tâm lý của trận thua này đến các cầu thủ là không hề nhỏ.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Cech; Debuchy, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Özil, Cazorla; Giroud.

West Ham: Adrian, Tomkins, Reid, Ogbonna, Cresswell, Oxford, Noble, Kouyate, Payet, Zarate, Sakho.

TIÊN LÂM