Arsenal – West Ham: Mơ, mơ nữa, mơ mãi

Trước mỗi mùa giải Premier League, Arsenal đầy hào hứng nói về giấc mơ trở thành nhà vô địch. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Arsenal nói về giấc mơ ấy, và kịch bản nào đang chờ thầy trò Arsene Wenger?

Arsenal đã có sự chuẩn bị lý tưởng trong giai đoạn hướng đến mùa giải 2015/16. Trong 4 trận giao hữa với mục đích thử nghiệm, Arsenal toàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn trước người quen Everton. Thắng lợi ấn tượng nhất là màn “hủy diệt” Lyon với kết quả như một set tennis (6-0).

Chuỗi trận tích cực được tiếp nối, khi Arsenal đánh bại Chelsea để giành Community Shield. Một thắng lợi đầy ý nghĩa với Arsenal sau những năm phải núp bóng Chelsea. Về mặt cá nhân, đó cũng là trận đấu để Wenger được một dịp nở mày nở mặt trước Jose Mourinho. Trong 11 năm trước đó, họ trải qua 13 lần đấu trí và Wenger luôn là kẻ chiến bại.

Mơ, mơ nữa, mơ mãi

Trận thắng Chelsea với pha ghi bàn duy nhất của Oxlade-Chamberlain là yếu tố để Arsenal càng thêm tự tin khi nói về danh hiệu quán quân Premier League.

Tự tin khi HLV Wenger đã chấp nhận một thứ bóng đá xấu xí hơn, sau thời gian dài huyễn hoặc với thứ bóng đá đẹp nhưng chỉ để làm cảnh. Bên cạnh đó, một yếu tố khác để “Pháo thủ” tự tin vào chính mình là chiều sâu đội hình.

Theo đó, Arsenal đánh bại Chelsea trong bối cảnh một loạt nhân tố như Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Jack Wilshere, Tomas Rosicky, Mathieu Debuchy, Calum Chambers và Mathieu Flamini vắng mặt. Những người này nếu đồng thời có đủ thể lực thi đấu sẽ giúp Wenger có nhiều giải pháp về chiến thuật.

Tuy nhiên, mọi thứ có tích cực như cách mà “Pháo thủ” đang nghĩ? Đội quân của Wenger đang cho phép mình được lạc quan thái quá. Sự chuẩn bị của Arsenal là tích cực, nhưng chắc chắn các đối thủ sẽ không đứng yên so với mùa trước. Chelsea không gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, nhưng thực tế đội bóng ấy đang ổn định hơn dưới bàn tay Mourinho. Man Utd và Man City thì đều có những thương vụ rất đáng kỳ vọng.

Trước Chelsea, Arsenal bộc lộ vấn đề ở cặp trung vệ Mertesacker và Koscielny. Bộ đôi này luôn để lộ quá nhiều khoảng trống, và Petr Cech đã xuất sắc giải nguy. Nếu chỉ biết trông vào thủ môn trong hành trình kéo dài 38 vòng đấu là một vấn đề thực sự.

Ngoài ra, về mặt chiều sâu đội hình, không phải ai cũng chất lượng. Ví dụ, Rosicky và Flamini đã là những “bô lão” thực sự. Wilshere thì không hứa hẹn lúc nào sẽ lành lặn, và khi nào thì gặp bác sĩ…

Sống là phải biết mơ mộng, vì giấc mơ tạo thêm động lực chiến đấu. Không ai có quyền cấm Arsenal mơ mộng trước mùa giải mới. Nhưng đi từ giấc mơ đến hiện thực là khoảng cách xa vời vợi. Một năm trước, Arsenal cũng đánh bại một nhà ĐKVĐ Premier League (Man City) ở Community Shield…

Arsenal vừa trải qua mùa hè với sự chuẩn bị tốt nhất, khi toàn thắng 5 trận. Năm ngoái, Arsenal thua 2 trận trước mùa giải. Trước đó, thành tích tốt nhất là mùa hè 2010, khi thắng 5 và chỉ hòa 1.

Mơ, mơ nữa, mơ mãi

NGỌC LINH