Arsene Wenger: “Cech không phải tội đồ”

Arsenal đã khởi đầu mùa giải theo cách không thể thất vọng hơn. Được thi đấu trên sân nhà, đối thủ chỉ là đội thường xuyên bị họ đánh bại nhưng Pháo thủ đã phải nhận thất bại “lấm lưng trắng bụng”.

Sau trận đấu, HLV trưởng Arsene Wenger tỏ ra cực kỳ thất vọng: “Chúng tôi đã chơi như tự sát. Màn trình diễn của đội bóng không hề thuyết phục chút nào. Tôi luôn nói với các cầu thủ, không thể chỉ tấn công mà quên đi phòng ngự. Và chúng tôi đã bị đối phương trừng phạt. Chúng tôi gần như đã “biếu” cho họ 2 bàn thắng vào những thời điểm rất tệ hại – ngay trước và sau giờ nghỉ giữa hiệp. Arsenal đã tự gây khó cho mình. West Ham cho thấy họ có sự chuẩn bị tốt hơn, và cũng sắc sảo hơn chúng tôi nữa.

Arsenal

“Giáo sư” cũng phân tích về nguyên nhân thất bại của Arsenal trong trận đấu này: “Sau khi để thua, chúng tôi đã dồn lên nhưng lại thiếu hẳn tốc độ và tính thuyết phục. Những đường chuyền tỏ ra quá chậm. Tôi cảm thấy khá lo lắng, vì đội bóng đã tỏ ra nóng vội trong cách tiếp cận trận đấu. Chúng tôi chỉ chăm chăm hướng lên phía trước thật nhanh.”

Thủ thành kỳ cựu Petr Cech là người mắc lỗi trực tiếp ở cả 2 bàn thua của Arsenal trong trận đấu này, và anh đã bị gọi là tội đồ. Nhận xét về màn trình diễn của Cech, ông Wenger cho rằng: “Tôi vẫn chưa nói chuyện với Petr. Nhưng tôi không thấy được mấy người thi đấu hiệu quả, nên không cho rằng trận thua là do lỗi của 1 cá nhân nào đó. Sự thành công trong mùa giải đó là bạn phải đứng dậy thật nhanh chóng sau mỗi thất bại và chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả. Chúng tôi cần phải đứng dậy thật nhanh. Lịch thi đấu đầu mùa của Arsenal cực kỳ khó khăn. Cả Crystal Palace và Liverpool đều là những đội bóng rất khó chơi.”

Arsenal_West_Ham

Với sự xuất hiện của Petr Cech, Arsenal mùa này được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Premier League 2015/16. Nhưng 2 bàn thắng của Cheikhou Kouyate và Mauro Zarate sau những sai lầm đáng trách của thủ thành đầy kinh nghiệm này, giúp West Ham lần đầu tiên giành chiến thắng trước Arsenal kể từ năm 2006.

X.T (theo Daily Star)