B.Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch: Sức mạnh kim tiền

Dẫn đầu cả mùa giải và đăng quang sớm 2 vòng đấu, kết quả đó xứng đáng với B.Bình Dương, đội bóng chịu chi và chịu chơi nhất.

Vô địch về lực lượng

Nếu như mùa bóng năm ngoái, B.Bình Dương “thay máu” bằng 18 bản hợp đồng với những cái tên như Trọng Hoàng, Đình Luật, Phước Tứ, Tấn Tài, Abass, Văn Hoàn… thì họ tiếp tục chi hơn cả chục tỷ đồng để mua Công Vinh, Xuân Thành, Oseni, Xuân Luân, Michael Nguyễn ở mùa này, trong đó riêng chân sút người xứ Nghệ đã tốn 7 tỷ đồng. Thế nên, đội bóng đất Thủ đã mạnh lại như “hổ thêm vuốt”, so với phần còn lại của V.League.

Sức mạnh kim tiền

Mùa này, một vài HLV từng ngao ngán rằng: “B.Bình Dương với con người như thế thì đá với họ sao nổi, chỉ mong có 1 điểm thôi. Ngay cả lực lượng dự bị của họ cũng là điều mơ ước của các đội bóng khác…”. Chính cách suy nghĩ ấy nên không ít đội bóng gặp B.Bình Dương có tư tưởng thua ngay từ đầu, bởi sự tương quan lực lượng giữa 2 bên là rất lớn. Họ xác định “buông” để tập trung sức lực đá với các đội bóng khác.

Thực tế, nếu nhìn vào cách B.Bình Dương thắng như chẻ tre trong giai đoạn nước rút để đăng quang ngôi vô địch nhiều người hẳn sẽ quên việc họ từng gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng với 7 trụ cột bị chấn thương. Điều ấy cho thấy sức mạnh, chiều sâu về lực lượng đã giúp cho đội bóng đất Thủ không gặp nhiều khó khăn trong việc luân phiên đội hình, khi những cầu thủ dự bị của họ như Tăng Tuấn, Tấn Tài, Quang Vinh… đều thuộc hạng ngôi sao ở V.League.

Vô địch về tiền

Không thể phủ nhận những sự cố gắng của B.Bình Dương trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở mùa này nhưng tiền chính là “vũ khí” lợi hại giúp họ tạo nên sức bật trước mọi đối thủ. Với ngân sách không hạn chế, họ thoải mái mua sắm cầu thủ và thích bổ sung bất kỳ ai nếu muốn. Điển hình là trường hợp đem Oseni cho XSKT.Cần Thơ mượn và mang về chân sút Simic trong giai đoạn 2.

Không chỉ mạnh tay trong chuyển nhượng, B.Bình Dương còn là đội bóng có mức thưởng khủng nhất với 500 và 600 triệu đồng cho mỗi trận thắng trên sân nhà và sân khách. Thậm chí, sau trận thắng trước FLC.Thanh Hóa ở vòng 2, đội bóng đất Thủ đã nhận được mức thưởng kỷ lục: 1,2 tỷ đồng.

Chịu chi, chịu chơi nhất, những người đứng đầu đội bóng đất Thủ có thể mãn nguyện khi hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười trong ngày vô địch của họ không thể chối bỏ một điều rằng: Chỉ có mỗi Anh Đức là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ bóng đá Bình Dương, còn lại là “lính đánh thuê” được bỏ tiền mua về.

Và ngày đăng quang, có thể chỉ có HLV, cầu thủ và các sếp B.Bình Dương ăn mừng, giữa các khán đài vắng hoe.

ttt

VĂN NHÂN

Bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League, B.Bình Dương nhận được 3 tỷ đồng từ phía BTC giải, 5 tỷ đồng từ phía BLĐ, chưa kể các doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân ủng hộ.