Bayern Munich 5-1 Wolfsburg: Lewi đá thế, ai chơi?

Trận “đại chiến” vòng 6 Bundesliga 2015/16 giữa Bayern Munich và Wolfsburg có thể được chia làm 2 nửa. Hiệp 1 là của Wolfsburg và hiệp 2 thuộc về… Robert Lewandowski.

Được nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận đấu giữa tuần gặp Darmstadt 98, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn cất Lewandowski trên băng ghế dự bị và tin dùng Mario Goetze. Đó có thể là cách chiến lược gia người Tây Ban Nha “lấy lòng” Goetze. Nhưng biết đâu đấy, Pep cố tình “kìm cương” Lewandowski để rồi khi được “xổ lồng”, tiền đạo người Ba Lan đã bắn phá tan nát khung thành của Wolfsburg,

Hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Dieter Hecking đã thể hiện lối chơi vô cùng hợp lý. Bộ 3 tấn công của Bayern là Thomas Mueller, Mario Goetze và Douglas Costa dường như bất lực trước hệ thống phòng ngự cực kỳ kín kẽ mà Wolfsburg dựng lên.

Bayern_wolfsburg

Sự cơ động ở 2 bên cánh của Julian Draxler và Daniel Caligiuri giúp những đường lên bóng của đội khách tiềm ẩn độ sát thương rất cao. Và trong một tình huống lên bóng tốc độ, Draxler có đường chuyền rất ngẫu hứng để Caligiuri xộc thẳng vào vòng cấm của Bayern và tung ra cú sút cực mạnh hạ gục Manuel Neuer. Cục diện trận đấu lẽ ra đã khác đi rất nhiều nếu pha dứt điểm của Guilavogui không bị cột dọc từ chối.

Caligiuri

Bước vào giờ nghỉ với bất lợi về mặt điểm số và thế trận, Pep Guardiola buộc phải có những sự điều chỉnh. Cặp tiền vệ trung tâm Thiago Alcantara và Xabi Alonso chơi mờ nhạt bị rút ra và thay vào đó là Javi Martinez và Robert Lewandowski. Lúc này Bayern chuyển từ 4-3-3 sang 3-5-2 và chính sự thay đổi đó đã khiến Wolfsburg không kịp trở tay và nhận thảm bại.

Chỉ mất đúng 9 phút, Lewandowski đã… hoàn thành xong cú rocket (5 bàn) và cũng khép lại luôn trận đấu từ thời điểm đó. Pha “cắt kéo” ghi bàn thắng thứ 5 như là để đánh dấu 1 ngày thi đấu quá thăng hoa của Lewi – cách ăn mừng của Pep cho thấy ông còn không thể tin nổi vào mắt mình.

Lewandowski

Chỉ cần sự xuất hiện của một nhân tố, Bayern đã giải quyết xong đối thủ “cứng cựa”. Nhưng trên hết, thêm lần nữa người ta lại phải khâm phục tài năng của Pep Guardiola. “Hùm xám” chứng tỏ không phải Dortmund mà họ mới là ứng viên số 1 cho danh hiệu đĩa Bạc.

CHÂU TỔNG