BLV Quang Huy: Từ đài Hoa sen đến công nghệ Libero

Giải đấu danh giá nhất lục địa già đang bước sang “tuổi 60” với rất, rất nhiều sự thay đổi. Tôi may mắn được chứng kiến một phần giai đoạn phát triển, hay nói đúng hơn là những bước tiến lớn của giải đấu này.

C1 bắt đầu với tôi qua màn hình tivi đen trắng ở những năm 1980, qua sóng của đài Hoa sen, Liên Xô cũ và cha tôi là người đồng hành, gieo cho tôi niềm đam mê môn thể thao vua.

Với tư cách một khán giả truyền hình, trận chung kết năm 1993 giữa Marseille và AC Milan (Marseille thắng 1-0) cũng là ký ức còn lưu giữ trong tôi đến bây giờ. Đấy là trận chung kết đầu tiên NHM Việt Nam được xem trực tiếp, qua giọng bình luận không thể lẫn đối với lứa 7x và 8x là chú Vũ Huy Hùng; đây cũng là mùa đầu tiên giải đấu thay đổi thể thức và tên gọi thành Champions League.

C1/Champions League của BLV Quang Huy: Từ đài Hoa sen đến công nghệ LiberoTừ C1, từ việc căng mắt phân biệt cầu thủ 2 đội chỉ qua màu trang phục sẫm và sáng cho đến Champions League đầy ma lực tài chính hiện tại, với những công nghệ truyền hình tiên tiến như Libero đang được VTVCab áp dụng cho thấy sự thay đổi mang tầm vóc lớn thế nào của giải đấu qua vài thập kỷ.

Thời đại công nghệ thông tin không chỉ giúp khán giả có được trải nghiệm trận đấu đa dạng, mà giúp những đồng nghiệp trẻ của tôi thuận lợi hơn trong công việc bình luận, tiếp cận nhiều hơn những công nghệ mới hiện đại. Nếu nhìn vào khía cạnh này, tôi kém may mắn hơn.

Một ví dụ để rõ hơn tình trạng thiếu thốn, “đói” thông tin trong giai đoạn đầu sự nghiệp bình luận của tôi là khâu lấy đội hình. Thời bây giờ, Internet vào tận mỗi nhà, và việc lấy đội hình xuất phát của 2 đội dễ như trở bàn tay. Trong giai đoạn đầu tôi mới vào nghề, bên trong cabin người bình luận cứ bình luận, nhìn từng cầu thủ quen mặt thì đọc tên, bên ngoài người trợ lý ghi chép tổng hợp đội hình và chuyển cho người bình luận đọc khi bắt đầu hiệp 2. Sau này chúng tôi nhàn hơn chút khi đội hình được phát trước trận đấu 30 phút, các kỹ thuật viên thu lại và sau đó tạm dừng để BLV chép ra giấy.

Sự lớn mạnh của truyền hình cũng giúp NHM cũng như người nhà đài không còn cảnh hồi hộp tự hỏi nhau không biết trận đấu có tiếp được sóng hay không. Tôi, dĩ nhiên, không ngoại lệ cũng rơi vào hoàn cảnh này và lần bị “việt vị” tôi không thể quên chính là trận chung kết mùa 1996/97, Dortmund gặp Juventus. Sau 1 năm chứng tỏ được năng lực qua những trận thu băng, tôi được giao nhiệm vụ cùng chú Vũ Huy Hùng bình luận trận đấu diễn ra trên sân Olympia của Đức. Đáng tiếc, tâm trạng háo hức của tôi bị dội gáo nước lạnh vì không tiếp được sóng.

Tôi nhắc lại một vài ký ức của thời tạm gọi vui là “kỳ đồ đá” của NHM Việt Nam với giải đấu lớn nhất châu Âu không phải “ăn mày quá khứ”, mà để thấy rằng chúng ta đang là những người được hưởng lợi nhất từ guồng quay phát triển không ngừng nghỉ của thế giới.

BLV Quang Huy

“Tôi cho rằng thể thức mới của Champions League văn minh hơn, giúp giải đấu hấp dẫn hơn. Sân chơi này từng chỉ dành cho những đội vô địch các giải quốc gia, nhưng giờ được mở rộng hơn và nhờ thế hội tụ nhiều CLB xuất sắc hơn với những trận đấu cống hiến hơn.”