Chelsea 2-0 Arsenal: Nung “9” Arsenal

Nhờ ảnh hưởng của Diego Costa, Chelsea nhẹ nhàng đánh gục Arsenal sau gần 45 phút đầu lặng lẽ ở Stamford Bridge.

Vì cho tới trước lúc có màn đạp giò trả đũa “số 19” của Gabriel (Arsenal), hai đội hầu như không tạo được bao nhiêu cơ hội rõ rệt do hàng thủ đều chơi rất chắc chắn. Thế nhưng, bước ngoặt của Derby London xuất hiện đúng vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, khi hậu vệ phải của khách không giữ được tỉnh táo trước những trò khiêu khích đến từ “số 19”.

Chelsea 2-0 Arsenal: Nung “9” Arsenal

Khi thế cân bằng bị phá vỡ, Arsenal không cách nào đứng vững tại Stamford Bridge do thường thiếu người trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Tình huống mở tỷ số ở phút 52 phản ánh rõ điều đó, vì sau cú đá phạt đưa bóng về góc xa của Cesc Fabregas, Arsenal không đủ người tổ chức phòng ngự nên đành để Kurt Zouma thoải mái đánh đầu bật đất cách khung thành chừng 6m, ghi bàn thắng đầu tiên của trung vệ này ở Premier League. Kể từ đó, thế trận cho dù không nghiêng hẳn về một phía, song không khó cảm nhận được sự bất lực của Arsenal.

Đến lúc Santi Cazorla nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 80 do đốn ngã Fabregas ngay trước mắt trọng tài, Chelsea coi như cầm chắc 3 điểm trong thế 11 chọi 9. Trên thực tế, Chelsea còn kịp nhân đôi cách biệt cũng vào phút bù giờ thứ nhất, khi cú sút bồi của Eden Hazard đưa bóng đập vào người Calum Chambers đổi hướng khiến Petr Cech đành bất lực. Thế nhưng, cho dù các bàn thắng thuộc về Zouma và Hazard, người hùng thật sự của Chelsea trận này chắc chắn phải là “số 19” Costa.

Minh Châu