Chelsea 2-2 Swansea: Khởi đầu tệ hại

Nhìn vào đội hình chính của Chelsea, có lẽ không nhiều người nghĩ The Blues đang bắt đầu mùa giải mới. Nhưng những gì họ trình diễn và kết quả nhận được lại không phải hình ảnh của một Chelsea-thống-trị mùa trước.

Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích và 11 cái tên quen thuộc được HLV Jose Mourinho sử dụng cho trận mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch. Asmir Begovic và Radamel Falcao, 2 bản hợp đồng của nhà cầm quân người Bồ, không ngạc nhiên, ngồi trên ghế dự bị.

Khác với lo ngại ban đầu về khả năng ra sân của Diego Costa, tiền đạo gốc Brazil chính là người đá cao nhất của The Blues. Những bước chạy của Costa cho thấy anh không còn gặp rắc rối với gân kheo, nhưng hình ảnh mờ nhạt trên sân lại thể hiện Costa vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất. Lối chơi không đóng góp nhiều vào các tình huống tổ chức tấn công của Costa là một phần khiến Chelsea rất khó khăn tìm đường tiếp cận khung thành Fabianski.

Chelsea 2 – 2 Swansea: Khởi đầu tệ hại

Thậm chí, nếu chỉ cần nắn nót 1 trong 2 cơ hội có được chỉ trong 15 phút đầu, một là cú đánh đầu cận thành và một là tình huống đối mặt với Thibaut Courtois, Swansea có thể có bàn dẫn trước.

Dù chơi không sắc nét, Chelsea lại hai lần vượt lên dẫn trước. Oscar mở tỷ số bằng cú đá phạt chếch cánh trái đưa bóng đi rất khó chịu khiến Fabianski bị giật mình không thể cản phá, và cú đưa bóng vào trong ở góc hẹp của Willian đập chân Fernandez đổi hướng bay thẳng vào lưới đưa Chelsea thiết lập lợi thế về tỷ số sau khi Andrew Ayew gỡ hòa cho đội khách.

Nhưng cũng chính Willian mắc sai lầm trong bàn gỡ hòa 2-2 của Swansea. Tiền vệ người Brazil không dâng lên cùng hàng thủ bẫy việt vị, để Gomis thoát xuống đối diện với Courtois và buộc thủ thành người Bỉ phải phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Swansea kèm chiếc thẻ đỏ cho Courtois. Và chính Gomis không mắc sai lầm nào trước Asmir Begovic, người vào thay cho Oscar.

Có mặt trên khán đài chứng kiến trận đấu, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea có lẽ thở phào thay vì tiếc nuối khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Kỳ vọng về một Chelsea thanh thoát hơn, rũ bỏ được nỗi thất vọng trong những ngày hè vừa qua đã không xảy ra. Không hề có sự tươi mới của The Blues, từ đội hình ra sân cho đến lối chơi. Và 1 điểm cho họ thậm chí còn được coi là may mắn.

Đức Hiển  

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas (Zouma 76’); Willian (Falcao 84’), Oscar (Begovic 54’), Hazard; Diego Costa.

Swansea (4-4-2): Fabianski; Naughton, Fernandez, Williams, Taylor; Ki Sung-Yueng (Jack Cork 41’), Shelvey, Sigurdsson, Ayew; Montero (Routledge 71’), Gomis (Eder 79’).