Chelsea: Thầy thay đổi, nhưng đội bóng còn lo

Chiến thắng Maccabi Tel Aviv 4-0 vừa tạm chặn đứng chuỗi trận tệ hại của thầy trò Jose Mourinho, nhưng đây chẳng phải là kết quả đơn giản.

Vì để đảm bảo đạt được 3 điểm, “người đặc biệt” buộc phải đẩy một loạt trụ cột như John Terry, Nemanja Matic, Branislav Ivanovic và Diego Costa ra ghế dự bị. Kế đến, Mourinho phải điều chỉnh hệ thống thi đấu để Chelsea xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng vận hành tương tự 4-3-3. Cách làm này cho phép ông tận dụng các cầu thủ thuộc loại công – thủ toàn diện mà mình ưa thích như Oscar và Willian. Trong đó, sự trở lại của Oscar có ý nghĩa quan trọng do là một trong những cầu thủ tấn công hiếm hoi có khả năng đáp ứng mọi toan tính chiến thuật của Mourinho.

Chelsea: Thầy thay đổi, nhưng đội bóng còn loTuy nhiên, bất ổn của Chelsea vẫn tồn tại: Các học trò của Mourinho áp sát đối phương rất nhanh, nhưng vẫn để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác như ở mọi trận đấu khác trong mùa này. Nguyên nhân là do hàng thủ vẫn còn xộc xệch khi Kurt Zouma phải làm việc quá tải do còn thường xuyên bọc lót cho Gary Cahill.

Vì vậy, chỉ cần đối thủ có khả năng tấn công tốt hơn Maccabi, Chelsea chắc chắn phải trả giá cho những sai sót của hàng phòng ngự. Vào rạng sáng qua, Maccabi không đủ sức tận dụng những lỗi cá nhân đó, nhưng vào cuối tuần này, Arsenal chắc chắn là liều thuốc thử mạnh hơn và càng khó hơn cho Mourinho, nếu Willian buộc phải vắng mặt do chấn thương, khiến họ mất một cầu thủ chạy cánh có thể hỗ trợ cho hàng thủ.

Thiên Tứ

Chelsea mang 2 bộ mặt: Quyền lực trong tay ai?