Club Brugge 0-4 Manchester United: Rooney, Rooney, Rooney

Về mặt chuyên môn, không có quá nhiều điều để nói trong một trận đấu chênh lệch về mặt đẳng cấp là tương đối rõ ràng, cũng như số phận của đội chủ nhà có lẽ đã được quyết định ở trận đấu lượt đi. Dấu ấn đậm nét duy nhất, có lẽ là sự trở lại của chân sút được mong đợi nhất của đội khách.

Wayne Rooney có được hat-trick trong ngày trở lại, đánh dấu cho gần 900 phút mong mỏi của các cổ động viên M.U vào tiền đạo gần như là niềm hi vọng duy nhất của họ ở thời điểm này. Tiền đạo người Anh dường như đã tìm lại được bản năng sát thủ vốn có của mình, với những pha kết thúc đầy kỹ thuật và khéo léo mang đậm dấu ấn bản thân. Chiến thắng tròn trịa 4-0 được chốt lại bởi Ander Herrera – một trong những trụ cột tương lai của “Quỷ đỏ” cũng là tin vui không kém. Bên cạnh đó, người thay thế cho một David de Gea trong khung gỗ cũng đã có một trận chơi xuất thần, với hàng loạt những pha cứu thua là nức lòng người hâm mộ.

Rooney trở lại...
Rooney trở lại…

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, những người yêu mến và theo dõi sát M.U có lẽ nên lo lắng, hơn là vui mừng. Nên nhớ rằng, cả 3 pha ghi bàn của Rooney trong trận đấu này đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ đối phương, một đối thủ thấp hơn nhiều về mặt đẳng cấp. Sẽ là nực cười khi coi đây là tiền đề cho một hàng tấn công hoàn hảo cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, Depay dù góp công khá lớn trong những bàn thắng của M.U trận này, nhưng vẫn chưa thể bỏ ngay được thói quen chơi bóng rườm rà và cá nhân, thói xấu cần bỏ khi phải thi đấu trong môi trường khốc liệt như Premier League. Chicharito thì khỏi nói – số phận của “Hạt đậu nhỏ” có lẽ đã được quyết định ngay sau ánh mắt Louis van Gaal ngao ngán nhìn Ryan Giggs, và được đáp lại bởi ánh mắt thất vọng không kém từ cựu danh thủ xứ Wales trên băng ghế huấn luyện. Đá trượt penalty là chuyện nhỏ, kết thúc như trẻ con mẫu giáo khi đối đầu với một đối thủ kém hơn nhiều, vị trí của cầu thủ Mexico coi như bị xóa sổ khỏi Olf Trafford.

...và Chicharito ra đi?
…và Chicharito ra đi?

Louis van Gaal đang rối tung đầu với bài toán tìm kiếm một tiền đạo “tử tế”. Tin đồn nhảm về việc M.U muốn mua Neymar càng khiến HLV người Hà Lan này đau đầu. Mọi việc có lẽ sẽ được quyết định và tối nay, sau màn bốc thăm chia bảng Champions League, khi “Quỷ đỏ” hoàn toàn có khả năng phải rơi vào một “bảng tử thần” thực sự. Nhưng có khi đó lại chả phải là tin xấu nhất. Đặt hoàn toàn niềm tin vào hàng tấn công ghi được đến… 1 bàn sau 3 trận khởi đầu mùa giải, đấy mới là thảm họa.

TIÊN LÂM