Dự đoán chuyên gia trước trận CK Champions league 2014/15

BLV Quang Huy; Nhà báo Kinh Thi; Chủ tịch hội đồng trong tài QG Nguyễn Văn Mùi; Qủa bóng vàng Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương; Cựu tuyển thủ QG, HLV Trần Minh Chiến đã đưa ra những dự đoán cho trận chung kết Barcelona – Juventus.

BLV Quang Huy: Barca còn Guardiola mới lo

Một trận chung kết được chờ đợi và được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn bởi nó mang tính đối lập giữa 2 trường phái, thực dụng và phóng khoáng. Tôi tin cả Juventus và Barca sẽ cố gắng phát huy tối đa phẩm chất của họ.

Nếu là Barca dưới thời Pep Guardiola, tôi hơi e ngại đội bóng xứ Catalunya sẽ bị lối đá thực dụng của Juventus khắc chế được. Nhưng Barca tại thời điểm này, với Luis Enrique trên ghế huấn luyện, tôi tin đại diện Tây Ban Nha sẽ đăng quang.

QH1

Barca trong triều đại Enrique không mang hình ảnh hấp dẫn như người tiền nhiệm Guardiola, tuy nhiên tôi nhìn thấy ở Barca-Enrique có nhiều cơ hội chiến thắng hơn nếu Guardiola còn tại vị.

Tất cả chúng ta đều biết rõ đội chủ sân Nou Camp đang sở hữu bộ 3 tấn công Neymar, Messi và Luis Suarez có sức khoan phá hàng thủ đối phương kinh khủng như thế nào. Những tình huống phối hợp, nhạy cảm săn bàn của 3 người này khiến tôi mang cảm giác chỉ cần phá bóng lên cũng thực sự “chết” với họ rồi.

Tôi tin Barca sẽ đánh bại nhà ĐKVĐ Serie A nhờ sự vượt trội trên hàng công.

Dự đoán: Barcelona thắng 2-0

Nhà báo Kinh Thi: Juve chỉ còn trông chờ may mắn

Barca đương nhiên sẽ thắng! Vì sao tôi có nhận định tự tin như vậy? Hãy phân tích sâu hơn về lối chơi, về con người giữa hai đội sẽ có câu trả lời.

Một thực tế mà bất kỳ ai cũng nhìn thấy, Barca rõ ràng vượt trội về con người, đặc biệt trên hàng công. Chủ đề quen thuộc khi nhắc tới đội bóng xứ Catalunya mùa này gần như chỉ xoay quanh 3 mũi công của họ là Neymar, Lionel Messi và Luis Suarez.

Thi2

Tuy nhiên từ góc nhìn cá nhân, tôi muốn nhấn mạnh sự tiến bộ lớn nhất của Barca không phải hàng công, mà là ở hàng thủ. Cụ thể là khả năng phối hợp chống tình huống cố định.

Cú đánh đầu của Mehdi Benatia từ một quả phạt góc làm tung lưới Stegen, trong trận lượt về bán kết Champions League là bàn thua đầu tiên của Barca từ một tình huống cố định, không tính những quả penalty, kể từ sau trận El Clasico diễn ra ngày 25/10/2014.

Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng, HLV phó của Enrique là Juan Carlos Unzue chính là “người hùng thầm lặng” đứng đằng sau việc Barca cải thiện được điểm yếu phòng ngự tình huống cố định. Nhưng đó vẫn là thành quả của Enrique bởi chính ông đưa Juan Carlos Unzue về Nou Camp mùa hè năm ngoái.

Barca công vốn đã mạnh, thủ lại tiến bộ thì quả thực rất khó bị đánh bại. Muốn thắng đối thủ như vậy chỉ có dùng chiến thuật. Phải có 1 con đường nào đó về chiến thuật để thắng đối thủ trên tài. Bóng đá Italia là số 1 chiến thuật, điều này ai cũng biết. Song kể cả trong yếu tố này, tôi vẫn đánh giá cao Barca. Lý do? Vì Luis Enrique từng làm việc tại Serie A. Tôi luôn đánh giá cao Enrique hơn Pep Guardiola. Quan điểm của tôi, con đường trải toàn hoa hồng của Guardiola tại Nou Camp hầu như chỉ nhờ vào may mắn, trong khi Enrique đi lên bằng thực tài nhiều hơn.

Dĩ nhiên tôi, cũng như tất cả không thể bỏ qua yếu tố may mắn trong bóng đá và Juve chỉ còn hy vọng vào điều này; và nhờ thế chúng ta mới còn động lực, háo hức chờ đón trận đấu tại Berlin.

Dự đoán: Barcelona thắng 1-0

Chủ tịch hội đồng trong tài QG Nguyễn Văn Mùi: “Cakir sẽ không phá hỏng cuộc chơi”

Về nguyên tắc, những trọng tài tốt nhất sẽ được phân công để làm nhiệm vụ cho những trận đấu kiểu như Barcelona và Juventus năm nay. Vì vậy, trên lý thuyết, chúng ta và những người yêu bóng đá khác trên toàn thế giới có thể yên tâm với sự lựa chọn của BTC đối với trường hợp của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir.

Mui3

Được chọn để cầm còi cho trận chung kết này, đây không những là vinh dự cho đội ngũ “cầm cân nảy mực” của Thổ Nhỹ Kỳ mà còn cho chính bản thân ông Cuneyt Cakir. Bởi thế, bên cạnh niềm vui, sự hãnh diện, nó còn là nhiệm vụ, trách nhiệm hết sức lớn lao, vì vậy, áp lực chắc chắn là điều mà ông Cuneyt Cakir sẽ gặp phải. Song, với đẳng cấp của mình, tôi nghĩ vị trọng tài 38 tuổi này sẽ vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về vai trò của ông Cuneyt Cakir, tôi nghĩ chỉ như một thứ “gia vị” góp phần mang lại sự hấp dẫn, thú vị và thành công cho trận đấu chứ không có tính quyết định, ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu của hai đội. Điều này phải được quyết định bởi cầu thủ của hai bên vì họ mới là những nhân vật chính của trận đấu.

Cuối cùng, với lực lượng cùng phong độ ấn tượng như hiện tại, tôi nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về Barcelona.

Dự đoán: Barcelona thắng 2-1

Qủa bóng vàng Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương: “Messi sẽ đóng vai trò quyết định”

Bóng đá là trò chơi của tập thể, tuy nhiên, đối với những trận đấu như thế này thì tôi nghiêng về yếu tố cá nhân, đặc biệt là những cầu thủ được xem là “ngôi sao” nhiều hơn. Tại sao như thế? Không có gì khó hiểu cả, bởi một khi đạt đến đẳng cấp ngôi sao rồi thì họ có thừa chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh để chơi bóng, tỏa sáng theo cách của mình.

luong4

Trong trường hợp này, tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp mà họ có thể mang lại cho đội bóng của mình, đó là Lionel Messi và Carlos Tevez. Và xét một cách tổng quan, tôi dự đoán Messi sẽ tỏa sáng rực rỡ, qua đó mang về chiến thắng cho Barcelona. Bởi bên cạnh tài năng vượt trội, xung quanh M10 còn là những vệ tinh cực kỳ ăn ý, trong khi với Tevez, anh tỏ ra khá đơn độc vì ít được hỗ trợ bởi những cầu thủ xuất sắc, có khả năng chơi gần mình nhất như trường hợp của Paul Pogba.

Barcelona sẽ chơi tấn công ào ạt, đồng thời cẩn thận bịt kín những khoảng trống phía sau mà mình có thể để lại, chắc chắn họ sẽ là những người chiếm ưu thế hơn. Với phong độ hiện tại, tôi nghĩ Messi sẽ lại là người gây phiền toái nhất cho hàng phòng ngự và thủ thành Gianluigi Buffon bên phía Juventus, đồng thời sẽ “nổ súng”, qua đó mang về chiến thắng cho Barcelona.

Dự đoán: Barcelona thắng 1-0

Cựu tuyển thủ QG, HLV Trần Minh Chiến: “Tôi tin vào bộ ba nguyên tử của Barcelona

Đây là trận đấu của 2 trường phái bóng đá mà chúng ta sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng nhất. Barcelona là lối chơi hoa mỹ và đẹp mắt, trong khi Juventus là một lối đá thực dụng đến khó chịu nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Chien5

Trong bóng đá thì chúng ta không thể nói trước được điều gì và với những trận đấu kiểu như thế này thì càng không thể khẳng định chắc chắn được chuyện gì cả. Song, với lực lượng và phong độ hiện tại, tôi nghĩ Barcelona sẽ lấn lướt và chiếm ưu thế hơn so với Juventus.

Trên từng khu vực của hai bên đều có những cầu thủ tạo sự tin tưởng và biết cách gây đột biến. Song, tôi vẫn thiên về sự tỏa sáng của các cầu thủ bên phía Barcelona, đặc biệt là “bộ ba nguyên tử” Messi – Suarez – Neymar và tôi tin họ sẽ là những người đóng vai trò quyết định, góp công lớn mang về chiến thắng cho Barcelona.

Đối với Juventus, bên cạnh chân sút Carlos Tevez, người có thể gây ảnh hưởng lớn đến lối chơi, đó chỉ có thể là tiền vệ Andrea Pirlo. Với kỹ năng kiểm soát bóng và tầm quan sát tuyệt vời, cộng với khả năng tung ra những đường chuyền “chết chóc”, cầu thủ 36 tuổi này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đến kết quả thi đấu của “Bà đầm già”. Pirlo “hắt hơi sổ mũi” hoặc không thể hoạt động bình thường vì bị kiểm soát bởi đối phương, Juventus chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, đây là trận đấu không được phép mắc sai lầm, cho dù là nhỏ nhất và tôi tin Barcelona sẽ hạn chế ở mức tối đa về vấn đề này để giành chiến thắng.

Dự đoán: Barcelona thắng 2-0

NGỌC UYÊN (ghi)