Everton 0-2 Manchester City: Cơn lốc màu xanh

Bước vào cuộc đọ sức tâm điểm của vòng 3 Premier League 2015/16, cả Everton lẫn Manchester City đều rất tự tin

Bước vào cuộc đọ sức tâm điểm của vòng 3 Premier League 2015/16, cả Everton lẫn Manchester City đều rất tự tin khi đang cùng có phong độ cực cao. Vòng trước, Everton giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Southampton trong khi Man City cũng có kết quả tương tự trước ĐKVĐ Chelsea.

Hơn nữa, trước khi trận đấu diễn ra những điểm “nóng” ở trên sân như cuộc đối đầu giữa Sergio Aguero với John Stones hay Romelu Lukaku và Vincent Kompany đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Và đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính. Man City đương nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng làm khách tại Goodison Park của Everton chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đối thủ nào.

Coleman_Sterling

Hàng công của Man City với những Toure, Silva, Sterling và Aguero dù thi đấu rất năng nổ và không ít lần tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà, nhưng không một lần đánh bại được hàng thủ của đội khách và sự xuất sắc của thủ thành Tim Howard. Dù có phần trội hơn, nhưng với sự xuất hiện của Lukaku và Barkley, hàng thủ của “Man xanh” dưới sự chỉ huy của đội trưởng Kompany luôn phải tập trung cao độ.

Lukaku_Mangala

Và thực tế, những tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đều thuộc về Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã 1 lần đưa được bóng vào lưới Joe Hart, nhưng trước đó trọng tài biên đã căng cờ việt vị. Trước giờ nghỉ, Lukaku khiến thủ môn tuyển Anh phải chôn chân sau pha đá phạt kỹ thuật, nhưng rất tiếc bóng lại liếm xà ngang.

Khi hiệp 2 trôi qua được 15 phút, Man City chứng minh sự trội hơn về đẳng cấp với bàn mở tỷ số. Pha phối hợp của Kolarov và Sterling được kết thúc với cú dứt điểm vô cùng tinh tế của hậu vệ người Serbia vào góc gần. Trong bàn thua này, Howard cũng có lỗi khi chủ quan không kép góc.

Aleksandar_Kolarov

Sau bàn thua, HLV Roberto Martinez tăng cường thêm Naismith và Deulofeu. Nhưng khi những phương án thay người của Everton chưa cho thấy sự hiệu quả thì họ lại phải nhận thêm bàn thua. Samir Nasri sau khi vào sân có pha bật tường với Yaya Toure và tâng bóng kỹ thuật qua đầu Tim Howard, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0. Bàn thắng thể hiện sự thăng hoa, cũng như trình độ chơi bóng thượng thừa của các ngôi sao bên phía Man City.

Samir_Nasri

Toàn thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn và chưa để lọt lưới, Manchester City cho thấy hình ảnh của chiếc siêu xe đang tăng tốc và cho các đối thủ bám đuổi hít khói. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Premier League 2015/16.

CHÂU TỔNG