HA.GL: Chờ ngày phán quyết

Sau chiến thắng 3-1 trước SLNA tại vòng 22 V.League 2015, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không cho đội nghỉ mà lao vào luyện tập luôn. Dù mất Công Phượng do thẻ phạt nhưng HA.GL đón nhận sự trở lại của Moussa.

“Chúng tôi đã chờ đợi trận đấu này từ lâu lắm rồi. Không phải bây giờ mà từ lúc HLV Graechen còn nắm quyền, HA.GL đã xác định trận đấu với Đồng Nai là trận then chốt và có ý nghĩa sống còn. Vậy nên, HA.GL sẽ dồn toàn lực để chiến trận này.

HA.GL: Chờ ngày phán quyết
Đồng Nai cũng đang ở trong hoàn cảnh như HA.GL. Họ có lợi thế là được chơi trên sân nhà nhưng điều đó cũng không khiến cho tôi và các cầu thủ phải bận tâm. Cầu thủ của tôi từng chơi những trận đấu trên sân khách, trước rất đông khán giả và sức ép lớn. Chúng tôi thích cảm giác thi đấu với sức ép như thế, vì đó là động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Có khi áp lực lại đến với chính chủ nhà Đồng Nai.

Điều tôi mừng nhất lúc này là sau chiến thắng trước SLNA, tinh thần của cả đội đang lên rất cao. Và trong trận “chung kết” với Đồng Nai, tôi nghĩ các cầu thủ của tôi sẽ chơi với tinh thần cao hơn thế nữa, có thể là 200% khả năng của chính mình”. HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

THÁI HẢI

Trước giờ lên đường di chuyển vào Đồng Nai, các cầu thủ HA.GL đã được bầu Đức giải ngân số tiền thưởng 500 triệu đồng từ trận thắng 3-1 trước SLNA. Đây là lần thứ hai ở mùa giải này, bầu Đức phá lệ thưởng cầu thủ và đây giống như là liều doping trước trận “chung kết ngược”.