Louis van Gaal: Xây cho người khác hưởng

Liệu Louis van Gaal có quá tự tin hay không khi tuyên bố ông sẽ theo bước Alex Ferguson là để lại một thế hệ cầu thủ tài năng ở Old Trafford vào năm 2017 và thế hệ này sẽ thống thị bóng đá Anh như thế hệ 1992 của Man Utd?

Nói thế bởi cái cách HLV người Hà Lan và Ferguson hành động dường như trái ngược nhau. Dưới thời Ferguson, chính sách đào tạo cầu thủ trẻ được quan tâm đặc biệt. Có thể vì trước đó, Man Utd trong những năm đầu không nằm trong nhóm các CLB hàng đầu của Anh nhưng nhờ thế, Red Devils may mắn có được một thế hệ trở thành xương sống cho đội bóng trong phần lớn thời gian 27 năm Ferguson dẫn dắt họ. Từ David Beckham tới Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs và Nicky Butt…, tất cả đều trưởng thành từ Carrington và trở thành những ngôi sao  của bóng đá Anh.

Xây cho người khác hưởng

Ngược lại, Van Gaal đã bị chỉ trích là bỏ quên gần như hoàn toàn những cầu thủ được đào tạo ở Carrington. Thay vào đó, ông bỏ ra 36 triệu bảng mua tiền đạo người Pháp Anthony Martial từ Monaco và 25 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Memphis Depay từ PSV Eindhoven, đồng thời tuyên bố rằng, những bản hợp đồng này nhằm bảo vệ danh tiếng Old Trafford luôn và sẽ luôn tạo cơ hội cho các tài năng trẻ của Man Utd.

Khó tin hơn, cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich còn khẳng định: “Tôi biết họ (các cầu thủ trẻ) chưa sẵn sàng và đó là lý do giải thích tại sao tôi đã nói trước đây rằng, họ dành cho người kế nhiệm tôi nhiều hơn là tôi”.

Những phát biểu của Van Gaal có thể là để bào chữa cho hàng loạt vụ chuyển nhượng thất bại trước đó, từ Angel di Maria cho tới Radamel Falcao hay Ander Herrera… và che đậy cho mục tiêu dùng tiền mua thành công của ông, với hơn 250 triệu bảng cho tới nay, khi ông chuẩn bị giải nghệ vào năm 2017.

Chính sách của Van Gaal về lâu dài chưa biết có mang lại thành quả cho người kế nhiệm ông hay không nhưng hiện tại, nó đang gieo một nỗi lo lớn cho CĐV Man Utd. Cuối tuần qua, trung vệ trẻ Paddy McNair đã ra sân ở trận thắng Southampton 3-2 để giữ cho Man Utd luôn có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ học viện trong đội 1 từ tháng 10/1937 đến nay. Nhưng chẳng có gì đảm bảo cầu thủ xuất thân từ lò Carrington sẽ là tương lai của Old Trafford.

Để thấy rõ hơn, Jonny Evans đã bị bán sang West Brom, Rafael tới Lyon, trong khi Adnan Januzaj được đem cho mượn ở Dortmund và tương tự như vậy là Tyler Blackett tại Celtic. Còn James Wilson, số phận của anh cũng giống như McNair, nếu không muốn nói là khó hơn vì phong độ đang lên của Martial.

Rốt cuộc, kế hoạch tái hiện lại thế hệ 1992 mà Van Gaal nói đến không xuất phát từ nền móng Carrington mà từ chính sách dùng tiền mua tài năng của các CLB khác. Và không hiểu ông sẽ để lại cho Old Trafford được những gì?

Mạnh Hào

Anthony Martial bùng nổ: “Di sản” có sớm… phá sản?