Luis Enrique trở lại Roma: Chiến thắng nỗi đau

Sau một năm rực rỡ cùng Barca, với cú ăn ba ngoạn mục, Luis Enrique trở lại Roma. Sân Olimpico gắn với nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của nhà cầm quân xứ Asturia.

Nơi tận cùng nỗi đau

Italia là vùng đất của sự bảo thủ và tôn thờ những điều cực đoan. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Luôn có những con người khác nhau trong một thể chế. Ở thủ đô Rome và CLB AS Roma cũng vậy. Trong suy nghĩ của những tifosi Roma mang tư tưởng hiện đại, HLV Luis Enrique là một người đặc biệt. “Veniva da un altro mondo” (Ông ấy đến từ một thế giới khác), họ gọi Enrique như thế.

Chiến thắng nỗi đau

Luis Enrique đến Roma mùa hè 2011, và mang theo một thứ logic hoàn toàn khác với bóng đá Italia. Tính kỷ luật, triết lý và mối quan hệ giữa HLV với các cầu thủ cũng là những điều hoàn toàn mới mẻ. Một cách chính xác hơn, Enrique là một điều gì đó chưa từng tồn tại trong lịch sử Roma.

Khi Luis Enrique đến Riscone di Brunico, nơi Roma chính thức bắt đầu giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2011/12, ông thiết kế một hàng ghế bên ngoài sân tập. Một số cầu thủ hỏi: “Nó có tác dụng gì?”. Đáp lại là sự bình thản của Enrique: “Chúng dành cho các CĐV”. Thực tế, ngoài việc để tifosi theo dõi cầu thủ tập luyện, chính Enrique đứng trên hàng ghế để quan sát các cầu thủ. Từ bên ngoài vẫn luôn có cái nhìn toàn cảnh hơn.

Với đôi kính đen do bệnh mắt không thể chịu ánh sáng mặt trời cường độ cao, không thể hiểu được cảm xúc của Enrique là gì, khi ông nhận phản ứng từ một nhóm cầu thủ. Với những cái hất hàm, cùng với ánh mắt thể hiện sự khinh miệt, họ như muốn nói với Enrique: “Ông bị điên à?”.

Sau rắc rối đầu tiên ấy là chặng đường đầy chông gai, với nhiều cú vấp. Roma của Enrique chỉ đứng thứ 7 ở Serie A. Cứ sau mỗi thất bại Enrique lại bị nhạo báng, chủ yếu trên khán đài. Mà những lần như vậy rất nhiều. Trong mùa giải duy nhất làm việc ở thủ đô Rome, Enrique nhận đến 16 thất bại, hòa 9 trong tổng số 42 trận đấu trên mọi mặt trận. Đỉnh điểm là ngày 25/4/2012, Roma thua Fiorentina và Enrique lập tức hứng chịu những lời lăng mạ nặng nề nhất.

Nguyên nhân khiến Enrique thất bại là do ông áp đặt mọi thứ quá nhanh. Trong đó, đặc biệt là việc chiến lược gia người TBN cố gắng giảm vai trò của Francesco Totti. Enrique đề xuất Roma gia hạn hợp đồng với Totti thêm 2 năm, nhưng cũng chính ông buộc “Hoàng tử thành Rome” phải hy sinh nhiều hơn.

Vượt qua nỗi đau để chiến thắng

Ở Roma, rất nhiều người cho rằng Enrique bị điên. Chỉ có Franco Baldini, người giữ cương vị TGĐ khi ấy, là tin tưởng Enrique. “Chúng ta không bao giờ được phép trở thành nô lệ của kết quả”, nhiều lần Baldini nhấn mạnh với BLĐ và tuyên bố trước tifosi. Baldini tin tưởng tuyệt đối nơi Enrique, người có khả năng kiến tạo đội hình theo kiểu Pep Guardiola: Có chiều sâu, đa dạng và trẻ trung để dành cho tương lai lâu dài.

Baldini nhiều lần bác bỏ đơn từ chức của Enrique, nhưng rồi không thể ngăn ông rời Roma khi mùa giải 2011/12 kết thúc. Cuộc phiêu lưu của Enrique với Celta Vigo, rồi hiện tại với Barca, đã chứng minh được rằng cái nhìn của Baldini là chính xác. Enrique biến Celta thành đội bóng thiện chiến, với tính kỷ luật luôn được duy trì mức độ cao. Ngay mùa giải đầu tiên cùng Barca, Enrique làm hồi sinh một tập thể rệu rã để lên đỉnh vinh quang với 3 danh hiệu.

Pep đưa Barca đến với cú ăn ba mùa 2008/09 với tỷ lệ chiến thắng là 67,74%. Enrique còn ấn tượng hơn, khi giúp Barca thắng 83,33% số trận đấu. Sân Olimpico di Roma là nơi tận cùng nỗi đau, nhưng đồng thời cũng trở thành một bài học quan trọng để Enrique thêm trưởng thành trên con đường huấn luyện. “Ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc”, Baldini nhận xét khi Enrique rời Roma, và chỉ trích sự thiếu kiên nhẫn ở đại bản doanh Trigoria. Không lâu sau đó, Baldini cũng từ chức để sang Tottenham.

Hôm nay, Enrique trở lại Roma, và Baldini hẳn sẽ vui mừng nếu Barca chiến thắng.

Chiến thắng nỗi đau

Ngọc Linh

Miralem Pjanic là cầu thủ duy nhất mà Luis Enrique mua về hiện đang là trụ cột của Roma. Tiền vệ người Bosnia chuyển đến từ Lyon với giá 11 triệu euro, và giá trị hiện nay tăng lên 3-4 lần.

Enrique đã phải nhận 16 trận thua khi dẫn dắt Roma. Trong đó, có 14 trận thua ở sân chơi Serie A, 1 ở Coppa Italia và trận còn lại thuộc vòng play-off Europa League.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn Barca, Enrique giúp CLB xứ Catalan thắng 50 trong 60 trận đấu. Enrique cũng là HLV đạt đến 50 trận thắng nhanh nhất lịch sử Barca. Trước đó, mùa 2009/10, Pep Guardiola trải qua 62 trận với Barca, với 42 chiến thắng, hòa 13 và thua 7.

Totti chuẩn bị làm siêu dự bị

“Bầy sói” không sợ Barcelona

Bên lề “đại chiến” AS Roma – Barcelona