Ống suy ngẫm: Địa chủ và nô lệ thời hiện đại

Bắt đầu từ mùa sau, tiền thưởng cho các CLB tham dự Champions League sẽ tăng đáng kể. Tiền là thứ doping hiệu quả nhất, và nó được kỳ vọng sẽ tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh của giải đấu này.

Việc UEFA nâng mức thưởng Champions League được ví như chiến thắng của ECA (Hiệp hội bóng đá châu Âu), tiền thân là nhóm G-14 quyền lực của bóng đá châu Âu. ECA tạm được mặc định là tổ chức bảo vệ quyền lợi các CLB về mọi mặt, trong đó dĩ nhiên, tài chính là số 1. Vậy tổ chức nào hiện tại đang đứng ra bảo vệ quyền lợi của NHM, cũng có thể gọi là người tiêu dùng?

PL clubs ambition 826 510 1

Một sự thật, tiền thưởng tăng chỉ có tác dụng kích thích các CLB góp mặt. Champions League vẫn xếp hàng đầu châu Âu với sự cạnh tranh của các CLB thuộc hàng Top lục địa già, và màn trình diễn của những siêu sao đẳng cấp thế giới. Tất nhiên, sẽ là ngớ ngẩn nếu đặt câu hỏi về chất lượng bóng đá của giải đấu này. Tuy nhiên vòng bảng Champions League và kết quả của nó quá dễ đoán. Trên thực tế, Champions League có tới 80% phục vụ mục đích “vắt sữa bò” và chỉ có 20% mang ý nghĩa một giải đấu bóng đá.

Một chiến dịch nặng “mùi tài chính” của Champions League hiện tại đang đánh mất dần những CĐV trung thành. Hầu hết đều tỏ ra không mấy mặn mà với những trận đấu vòng ngoài.

Không hẹn mà gặp, rất nhiều NHM đang mang cảm giác hoài niệm về một thứ gì đó kỳ lạ và thú vị mà các Cúp châu Âu phiên bản cũ mang lại. Các CLB, các cầu thủ, hệ thống chiến thuật đều có sức hút, sự lôi cuốn khiến người xem chờ đợi. Phiên bản cũ được cảm thấy cởi mở hơn. Một trận chung kết Champions League giữa Malmo và Nottingham Forest sẽ không bao giờ nằm trong trí tưởng tượng ngày nay. Trong những năm đầu của Champions League mang đến sự mới lạ và thú vị. Nhưng theo thời gian nó dần trở nên hỗn độn và dễ dự đoán.

Tiền đang được đặt lên hàng đầu như một thứ tiên quyết cần phải theo đuổi, từ UEFA đến ECA, trong khi NHM không chỉ bị gạt sang một bên như yếu tố thứ yếu mà còn bị rút ruột ví tiền không thương tiếc.

Tiền thưởng UEFA từ đâu ra? Câu trả lời dễ như ăn kẹo: Từ các hoạt động thương mại, tài trợ, bản quyền truyền hình… Vậy tiền của các nhà tài trợ, các hàng truyền thông đổ vào tài khoản UEFA lấy từ đâu? Câu trả lời dễ hơn ăn kẹo: từ tôi, từ quý vị và các bạn chứ từ đâu ra.

Vậy thì nói chúng ta đang bị bóc lột, theo kiểu hiện đại, cũng không hề quá.

Q. NGUYÊN