Phil Thompson: “Rodgers còn 2 trận để tự cứu mình”

Áp lực đang ngày càng chồng chất lên Brendan Rodgers, sau khi HLV người Bắc Ireland từ bỏ hệ thống 4-3-3 xoay về 3-5-2 và Liverpool vẫn không thể giành kết quả tích cực.

Cựu đội trưởng Liverpool, Phil Thompson, tin rằng 2 vòng đấu sắp tới tại Premier League sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của Rodgers. “Liverpool cực kỳ thiếu may mắn và hiển nhiên đang trải qua thời kỳ khó khăn vào lúc này”, Thompson nhận xét. “Hòa 1-1 với Norwich là một trong những trận đấu như vậy. Họ đã chơi tốt. Nhưng bạn cũng sẽ có cảm giác là họ cần có 2 bàn thắng để thực sự xây dựng được sự tự tin nhằm duy trì chiến thắng, đối với toàn đội và CĐV. Bàn thắng thứ 2 có thể đã giúp họ nhìn thấy đất liền cuối chân trời và họ có thể chèo tới bờ với niềm hy vọng đó. Hiển nhiên, chuyện đó đã không xảy ra. Áp lực đang gia tăng cho đến cuối tuần, khi họ gặp Aston Villa và sau đó là trận cầu quan trọng với Everton”.

“Rodgers còn 2 trận để tự cứu mình”

Rắc rối là, Rodgers tin rằng Liverpool không thiếu tự tin, nhưng cũng thừa nhận các cầu thủ có chút lo lắng về tương lai – điều mà họ cần sớm rũ bỏ. Simon Mignolet khiến Liverpool trả giá đắt bằng pha ra vào không hợp lý, dẫn tới bàn gỡ hòa của Norwich. Nhưng thủ môn người Bỉ khẳng định “sẽ không đời nào thay đổi phong cách chơi bóng; lần tới khi bóng bay tới như vậy, tôi vẫn sẽ băng ra và cố gắng tác động vào quỹ đạo trái bóng”. Trong khi đó, tiền vệ người Brazil, Lucas Leiva, khẳng định đã có tâm thế ra đi vào những ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè, “nếu không được chơi từ đầu ở trận hòa 0-0 với Arsenal”. Tất cả nói lên trạng thái hỗn loạn ở Anfield.

“Tôi tin các CĐV sẽ chia sẻ với đội bóng và tôi. Chúng tôi đúng là có chút khó khăn, nhưng điều ấy có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào. Liverpool cần CĐV đứng bên cạnh và khi thời điểm tới, tất cả sẽ thay đổi. Chúng tôi giờ chỉ cần một chiến thắng sân nhà”, Rodgers khẳng định. Liverpool sẽ có tới 3 trận sân nhà gặp Carlisle (League Cup), Aston Villa (Premier League), Sion (Europa League), trước khi hành quân tới Goodison Park của Everton. “Chúng tôi có 8 điểm và mùa giải mới qua 6 vòng đấu. Chưa có gì khiến người ta phải bật nút cứu hộ. Một chiến thắng vào lúc này là cần thiết và chúng tôi sẽ lại sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu”, Rodgers nhấn mạnh.

Trái ngược với thái độ lạc quan đó, cựu đội trưởng Man Utd, Gary Neville, bình luận trên Sky Sports rằng Liverpool giờ đây không thể cạnh tranh nổi với Chelsea và bộ đôi thành Manchester, xét ở khía cạnh tài chính và danh tiếng CLB. “Họ không thể cạnh tranh với Man Utd, Chelsea và City trên TTCN và điều đó được chứng tỏ trong giai đoạn 5-8 năm qua”, Neville phân tích. “Họ cũng chi tiền nhưng không thể mang về những cầu thủ giỏi thật sự. Họ luôn chỉ có thể mua được những tài năng thô, trẻ, có tiềm năng trở thành cầu thủ vĩ đại. Khi nhắc tới Liverpool, người ta nghĩ tới sự nguội lạnh. Trong khi đó, Man Utd giống như một suối nguồn tươi trẻ”.

Thành Lương

“Áp lực đang gia tăng cho đến cuối tuần, khi họ gặp Aston Villa và sau đó là trận cầu quan trọng với Everton”.

Phil Thompson