Phóng viên không chỉ đơn thuần đưa tin

Trong bài viết trên ESPN, tay viết Andy Mitten đã có những tiết lộ hậu trường các thông tin về chuyển nhượng khá thú vị.

Thị trường chuyển nhượng chỉ mở trong khoảng thời gian nhất định trong năm, nhưng những gì liên quan đến chuyển nhượng là dòng chảy không ngừng suốt năm. Thế giới chuyển nhượng không đơn thuần một CLB cử người săn tìm một tài năng và gửi tới anh ta lời đề nghị.

bbb

Một CLB sẽ hạnh phúc hơn nếu biết cầu thủ muốn trở thành một phần của CLB trước khi họ đặt vấn đề hỏi mua cầu thủ đó. Rất nhiều cầu thủ cho biết: “HLV gọi cho tôi, và chúng tôi đã có trao đổi nhưng đừng đưa chi tiết này lên báo”. Không đưa lên báo vì tiếp xúc một cầu thủ vẫn đang có ràng buộc hợp đồng ở CLB khác là không được cho phép và vi phạm quy tắc.

Những trường hợp như vậy diễn ra thường xuyên. Nếu HLV không nói trực tiếp với cầu thủ đó, thì sẽ nói với tay đại diện của họ. Diego Forlan từng tiết lộ người đại diện của anh từng có cuộc nói chuyện kín qua điện thoại với Sir Alex Ferguson trong khi anh trong phòng tắm.

Một số phóng viên có thể đóng vai trò trong các vụ chuyển nhượng. Ferguson từng tin tưởng một phóng viên người Hà Lan đến độ hỏi anh ta nhận xét về các cầu thủ ông quan tâm. Bản thân tôi từng nhận được đề nghị làm đại diện của một cầu thủ. Một số nhà báo thậm chí còn “nhúng tay” cả vào việc chỉ định HLV. Tôi từng biết một HLV Premier League hiện tại gọi cho một phóng viên và nói: “Đưa tôi đến CLB X”. Vị HLV mất việc và biết tay phóng viên có mối quan hệ tốt với CLB ông ta muốn tới làm việc.

Nó không phải hiện tượng mới. Man Utd không thể tìm ra ai có thể dẫn dắt CLB năm 1981. Thật khó tin nhưng sự thật, Man Utd thời điểm đó không đủ khả năng tài chính để thuyết phục Bobby Robson, Ron Saunders và Lawrie McMenemy. Cho tới khi John Maddock, một phóng viên, gọi cho chủ tịch Martin Edwards của Man Utd và thông báo HLV Ron Atkinson của West Brom muốn tới Old Trafford.

Các HLV và các cầu thủ thường xuyên gọi cho phóng viên họ tin tưởng. Họ là một nguồn kiến thức – thậm chí cho các HLV ở đẳng cấp cao nhất. Nếu một HLV hay người chịu trách nhiệm tìm kiếm tài năng của một CLB Premier League muốn tìm một cầu thủ tại Tây Ban Nha, anh ta sẽ dựng lên một hình ảnh chi tiết nhất có thể từ những người anh ta tôn trọng. Người đó có thể là phóng viên biết cầu thủ đó nhiều hơn.

Tôi từng nhận được cuộc gọi của một cựu cầu thủ Man Utd đang chưa có bến đỗ trước khi TTCN đóng cửa. Anh ta hỏi tôi có biết Ole Gunnar Solskjaer không và nếu biết liệu tôi có thể gọi cho Solskjaer được không – dù cầu thủ này từng chơi dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Na Uy ở đội dự bị Man Utd.

Đức Hiển (Lược dịch)