Tuyển Anh: Không bơi ra biển, không thành cá lớn

Nếu ai đó còn băn khoăn, tại sao gần 50 năm kể từ chức vô địch thế giới năm 1966, người Anh không còn được trưng bày trong phòng lưu niệm bất kỳ một danh hiệu quốc tế nào, thì nên biết rằng chính họ đang tụt hậu so với thế giới.

Và cái cách người Anh tự làm cho đội tuyển của họ yếu đi, như nghiên cứu của Soccerex giữa năm 2015 bóc mẽ, 68% cầu thủ đang thi đấu ở Premier League đến từ quốc gia khác. Con số này cao hơn nhiều so với Bundesliga (56%), Italia (49%), Pháp (48%) và Tây Ban Nha (42%). Nó làm hạn chế cơ hội ra sân của các cầu thủ người Anh, nhất là với đội ngũ cầu thủ trẻ.

Tuyển Anh: Không bơi ra biển, không thành cá lớn

“Nhiều nền bóng đá đang xoa tay mừng thầm vì cách làm của người Anh”, tờ L’Equipe (Pháp) bình luận.

So với các đội tuyển láng giềng, tuyển Anh như đi trên một con đường riêng, không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn thất bại. Họ không có nhiều cầu thủ ra sân thường xuyên ở CLB, như hiện tại HLV Roy Hodgson chỉ có được 6 hoặc 7 sự lựa chọn nhân sự đá chính ở CLB. Cũng ở trận thắng San Marino 6-0 mới đây, mọi tuyển thủ Anh tham gia trận đấu đều đang chơi bóng ở Premier League.

Vậy thử hỏi có đội tuyển châu Âu nào như tuyển Anh không?

ĐĂNG TÚ