V.League 2015: Khi “Thượng đế” bị xem thường

Vòng cuối V.League 2015 diễn ra trong bối cảnh mọi chuyện đã ngã ngũ. B.Bình Dương vô địch sớm trước 2 vòng đấu còn Đồng Nai “phải chết”. Tuy nhiên, chuyện bi hài là không ít đội bóng lợi dụng vòng cuối tuyên bố tri ân khán giả nhà, nhưng rồi…

Sân Cao Lãnh trong ngày rước Cúp được dự báo là ngày hội của người dân Đồng Tháp, với sự xuất hiện của 2 ca sỹ nổi tiếng còn đội nhà tuyên bố đá vì NHM. Thế nhưng, sự thật thì chẳng có gì để xem ngoài ca nhạc và chương trình bốc thăm trúng thưởng. Một trận đấu có 6 bàn thắng (Đồng Tháp thua Bình Dương 2-4) nhưng nhạt nhẽo và thiếu cảm xúc bởi cả 2 đội đều đưa ra sân rất nhiều cầu thủ dự bị.

Hẳn nhiều khán giả chứng kiến cảnh Đồng Tháp thua tan nát và bạc nhược trước B.Bình Dương mới ngộ ra là bị “bịp”. Bởi đội nhà đã tri ân, cảm ơn tình cảm của họ dành trong cả mùa bóng bằng cách đưa gần một đội hình dự bị ra đá với nhà vô địch.

V.League 2015: Khi “Thượng đế” bị xem thường

Có thể, màn trình diễn của 2 nữ ca sỹ ăn mặc gợi cảm lẫn chương trình bốc thăm “béo bở” đã xoa dịu khán giả trên sân Cao Lãnh. Thế nhưng, phần đông khán giả khó chấp nhận sự thật ấy. Các “Thượng đế” yêu bóng đá sẽ biết được họ bị đánh cắp niềm tin một cách phũ phàng nhất. Bởi không ai hiểu đội nhà hơn chính họ, những người luôn sát cánh cùng đội bóng trong mọi hoàn cảnh.

Mùa này, không chỉ có khán giả ở Cao Lãnh bị “lừa” mà CĐV Hải Phòng từng rớt nước mắt, mắng chửi đội nhà, trong khi đó CĐV SLNA cũng từng lên tiếng quay lưng với đội bóng quê hương.

Bóng đá không có khán giả sẽ chết. Đó là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng nhận thức được. Bi hài thay, BĐVN trong “cảnh chợ chiều” lại không trân trọng chút tình yêu còn xót lại của “Thượng đế”. Đó là điều đáng trách và đáng buồn cho bất kỳ đội bóng nào làm phật lòng NHM ở mùa bóng này.

VĂN NHÂN