02h45 (18/11), Đan Mạch - Thụy Điển: Mệt lắm thân ta này

Sẽ không còn sự hiện diện của Zlatan ở tuyển Thụy Điển, sẽ không còn những siêu phẩm của số 10 trong trang phục màu vàng xanh, và con số 111 trận cùng cột mốc 60 bàn thắng sẽ dừng lại, nếu như Thụy Điển dừng bước ở chiến dịch EURO 2016 vào rạng sáng mai.

Zlatan Ibrahimovic chưa nói gì, nhưng bất cứ một tuyên bố nào của anh liên quan đến sự nghiệp ở đội tuyển đều được tôn trọng. “Tất nhiên, tôi không muốn làm anh ấy (Ibra) thay đổi điều gì”, HLV trưởng Erik Hamren đã sẵn sàng cho việc đội tuyển Thụy Điển vắng Ibra trong tương lai, dù ông còn hay không còn dẫn dắt đội bóng. Tất cả sẽ được quyết định trong 90 phút, hoặc có thể phải sau 120 phút cùng loạt sút luân lưu nếu tỷ số thắng 2-1 cho Đan Mạch trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng với kịch bản nào thì việc Thụy Điển nếu không giành được vé đến Pháp thì cũng là trận đấu cuối cùng của Ibra ở tuyển. Đây là một ý định nghiêm túc, bởi ở cái tuổi 34, tiền đạo cao 1m95 hẳn không còn gì để lưu luyến.

Đáng ra, Ibrahimovic không phải đợi đến ngày này, nếu như nhớ lại câu chuyện vào năm 2009 anh từng cân nhắc giã từ sự nghiệp quốc tế. Đó là những năm tháng mệt mỏi kéo dài đến nay là 15 năm kể từ năm 2001 anh bắt đầu ra mắt ở trận giao hữu hòa 0-0 trước Đảo Faroe. Từng ấy năm, Ibra đã nếm trải 4 chiến dịch EURO và 4 chiến dịch World Cup song chưa khi nào anh và đội tuyển chạm đến vòng bán kết của một giải đấu. Ibra như cánh chim cô đơn, gồng mình trong vai trò của một đầu kéo và chung cuộc mọi thứ chỉ là những dấu son tôn vinh cá nhân. 110 trận khoác áo và đặc biệt là 60 bàn thắng, những cột mốc ấy không dễ cho mọi tuyển thủ làm được.

Bản thân người Thụy Điển có lẽ cũng nhận thấy rằng những gì Ibra đem đến cho đội tuyển của họ đã là quá nhiều, chưa khi nào thấy mức độ cống hiến của chân sút này suy giảm, vẫn giữ được thói quen ghi bàn như lần gần đây nhất ra sân trước Đan Mạch trận play-off lượt đi. Ibra như hiện thân của sức mạnh, cho dù tất cả đều biết rằng cần phải có thêm nhiều con người nữa mới biến Thụy Điển trở thành một thế lực bóng đá của châu Âu. Cũng vì thế, Ibra dù chẳng bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang cá nhân ở ngoài châu lục song luôn hiện hữu là biểu tượng niềm tin cho một tập thể, và đó là lí do họ phải có thái độ nghiêm túc và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong cuộc chiến này - cuộc chiến của số phận định đoạt đến Pháp 2016, của một Ibra vẫn còn ở tuyển trong tương lai, ít ra trong lúc hi vọng bóng đá Thụy Điển tìm kiếm được những con người mới. Tất cả đều đứng trước giờ phán quyết.

10. Ngày 09/11 vừa qua, Ibrahimovic tiếp tục nhận giải thưởng Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của Thụy Điển, nghĩa là lần thứ 10 anh ẵm danh hiệu này và là lần thứ 9 liên tiếp kể từ năm 2007. Trong 11 năm qua của giải thưởng này chỉ có Fredrik Ljungberg chen chân vào bục tôn vinh (năm 2006), còn lại tất cả đều thuộc về tiền đạo 34 tuổi đang chơi cho PSG. Trước Ibra, những người đoạt nhiều lần nhất cũng chỉ dừng lại ở con số 2.

MẠNH KHÁNH

Fan page Thethao24h

banner_720x120

Mã an ninh

Chủ Tỷ số Khách
FT Maidenhead... 1 - 3 Port Vale
FT Bradford City 2 - 0 Aldershot Town
FT Oldham Athletic 2 - 0 Mansfield Town
FT Newport County 4 - 1 Brackley Town
FT Morecambe 2 - 4 Dagenham &...
FT Oxford United 3 - 1 Braintree Town
FT Boreham Wood 1 - 2 Northwich...
FT Cesena 0 - 2 Bari
FT Osasuna 2 - 1 Mallorca
FT Almería 1 - 1 Ponferradina
Xem thêm

VTVCab_rgb

 

338x282-sonparis

 

adv4

Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)

tra-xanh-c2

 

VTVPlay1

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech