nem cao su lien a nem cao su kim cuong nem cao su van thanh nem cao su nam linh chi han quoc nem bong ep gia re nem cao su trung tam gia su

Cafe 24h: Đá thật và đá đểu

Bao giờ thì người Việt ta dám nói thẳng, không sợ nói thẳng và không thù ghét người nói thẳng nhỉ? Thấy hay quá! Đá đểu lên ngôi thì đá thật đi đâu?

Hôm qua tôi có lôi mấy câu của chương trình Táo quân 2016 vào mục Café 24h. Có người bạn gọi điện hỏi: “Thế ông biết tại sao chương trình này lại được quan tâm nhiều đến như vậy không?”.

Tôi đáp: “Thì nó hay, nhắc khéo đến một số vấn đề nóng của xã hội”. Anh bạn kia mới cười khà khà rằng: “Thôi ông ơi, người ta thích không phải vì nhắc khéo đâu mà nói thẳng ra, chương trình ấy là chuyên… đá đểu. Ngay cả câu “nước trong không cá” cũng là đá đểu đấy. Văn hóa đá đểu đang lên ngôi, người ta không nói thẳng, phê bình thẳng lẫn nhau. Có thể vì phê mãi chẳng ăn thua nên chơi kiểu đá đểu, trúng đâu thì trúng…”.

cafe 24h

Giật mình, chẳng nhẽ có cái thứ gọi là “văn hóa đá đểu” đang tồn tại. Mở facebook, thấy một facebooker cũng là nhà báo than thế này: “Bao giờ thì văn hóa đá đểu bị truất ngôi?”

Tràn ngập các mặt báo là những lời khen chương trình Táo quân 2016. Nó được dân hồ hởi, hả hê ca ngợi, không chỉ bởi những vấn đề mà nó đề cập mà là ở những câu đá đểu. Tôi cũng hềnh hệch cười khi theo dõi và thấy đó là một chương trình được dàn dựng công phu, có tính giải trí cao. Năm ngoái tôi cũng lên tiếng bênh vực chương trình này khi bị chê là nhạt. Để giải trí cho khán giả là số đông bình dân thì cứ được như năm ngoái cũng đã tốt rồi. Năm nay lại càng hay, nên phát huy. 

Mới đây thấy ông đạo diễn chương trình này van vỉ trên báo là “không nên khoác cho Táo quân một chiếc áo quá rộng và thêu dệt lên đó những chi tiết gây tò mò, vì đơn giản đó chỉ là chương trình hài để phát sóng trên truyền hình” thấy thật tội nghiệp.

Dân khoái Táo quân chính là ở cách nói đá đểu, cách nói ám chỉ, tức là ở cái áo khoác mà chương trình muốn đem lại. Mà loại áo này càng rộng bao nhiêu thì càng chứng tỏ chương trình thành công bấy nhiêu.

Dịch nghĩa đen cho các bạn nước ngoài những câu thoại của các Táo thì có thọc lét họ cũng chẳng thấy có gì đáng cười...

HLV Hữu Thắng

Khoái thì khoái thật nhưng chợt thấy chán. Bao giờ thì người Việt ta dám nói thẳng, không sợ nói thẳng và không thù ghét người nói thẳng nhỉ?

Thấy hay quá! Đá đểu lên ngôi thì đá thật đi đâu?

À, lại chuyện V.League sắp khởi tranh, chuyện Hữu Thắng được mời làm HLV trưởng ĐTQG. Chưa chính thức ngồi ghế nóng, cựu HLV SLNA đã chốt: “Cần phải tìm bản sắc về lối chơi cho ĐTQG”. Cái chuyện bản sắc ấy hóa ra cứ đau đáu, đời HLV nào cũng hò nhau đi tìm. Thực tế thì nó chẳng đi đâu cả mà ngay ở trong chính Đội tuyển, chỉ cần có phương pháp và khơi dậy tiềm năng cho mỗi cầu thủ.

Cũng có người lo ngại: “Nhỡ Hữu Thắng làm HLV trưởng thì ĐTVN cũng lại “chém đinh chặt sắt” thì sao?”. Cứ lo bò trắng răng, bởi điều cần làm bây giờ là việc cả V.League hay Đội tuyển phải đá thật.

Chứ bóng đá mà cứ… “đá đểu” thì ma nó xem! 

Song An

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech