Jonjo Shelvey: “Chê Anh là bố đánh chết!”

Ngôi sao của Swansea vừa được gọi trở lại ĐT Anh, tiền vệ Jonjo Shelvey vừa bác bỏ thông tin anh từng “sang chảnh” từ chối khoác áo đội U.21 Anh sau khi được triệu tập vào “Tam sư” lần đầu vào tháng 10/2012.

Được biết, thông tin này được chính… ông thầy ở tuyển Anh hiện tại, HLV Roy Hodgson tiết lộ với báo giới cách đây 1 năm. Cũng bởi sự việc đó mà cái tên Shelvey dường như bị ác cảm, khiến anh mất những cơ hội hiếm hoi được gọi vào ĐTQG. Nhưng giờ cựu tiền vệ Liverpool phủ nhận tất cả.

Jonjo Shelvey: “Chê Anh là bố đánh chết!”“Tôi khẳng định mình luôn sẵn sàng phục vụ ĐT ở bất kỳ cấp độ nào, bởi nếu từ chối, bố tôi sẵn sàng đánh tôi chết mất”, Shelvey tâm sự. “Nơi tôi sinh ra và lớn lên mọi cậu bé đều ao ước chơi cho ĐTQG. Tôi đã thấy Stuart Pearce (HLV U.21 Anh khi đó) nói điều gì đó trên tivi và nó khác xa sự thật”.

Shelvey từng khoác áo các cấp độ trẻ tuyển Anh từ U.16 đến U.17 hay U.19 và cả U.21. Ở bất kỳ cấp độ nào tiền vệ này cũng ghi được bàn thắng, nhiều nhất là 4 bàn/13 trận chơi cho U.21 Anh. Tài năng của Shelvey không cần bàn cãi. Nhưng cá tính có phần ngổ ngáo và thất thường ở trên sân cũng không ít lần khiến Shelvey bị xem như “Bad boy” trong mắt NHM. Chưa ai quên pha vào bóng bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm của Shelvey với Jonny Evans và sau đó Shelvey còn chỉ tay thẳng mặt Sir Alex khi Liverpool gặp Man Utd cách đây chưa lâu.

Ở Swansea, dù thể hiện hình ảnh tích cực hơn nhiều thì cũng đã có lần Shelvey bị ông thầy Gary Monk chỉ trích là “lười biếng”. “Tôi có thể hiểu vì sao người ta không thích tôi. Nhưng tôi thấy mình gần giống thứ mứt Marmite mà người ta chỉ có thể yêu thích hoặc chán ghét. Và một khi bạn biết rõ về tôi, bạn sẽ thấy tôi chỉ muốn bước ra sân và giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào”, Shelvey tâm sự.

L.A