Vòng loại EURO 2016: Đức, BĐN và Bắc Ireland giữ vững ngôi đầu

Chiến thắng trên đất khách giúp cả Đức lẫn Bồ Đào Nha duy trì hoặc nới rộng khoảng cách với các đối thủ trực tiếp ở bảng D và I. Trong khi đó, Bắc Ireland cầm hòa Hungary để ngăn đối thủ trực tiếp này thu hẹp khoảng cách ở bảng F.

Hy vọng tới Pháp 2016 của Scotland đang bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù họ đã làm hết sức ở trận thua Đức 2-3 tại Glasgow rạng sáng nay. Hai lần các nhà ĐKVĐ World Cup vượt lên ở hiệp 1, đội chủ nhà đều đuổi kịp. Nhưng rốt cuộc, họ không thể làm điều tương tự khi Ilkay Gundogan ghi bàn quyết định ở hiệp 2.

Tuy nhiên, kết cục như vậy là hợp lý, vì Đức quá mạnh. Bàn mở tỷ số ở phút 18 khi Thomas Muller tung cú sút chìm từ 20m làm bóng đổi hướng đi về góc xa chỉ phản ánh ưu thế của đội khách. Bàn gỡ của Shaun Maloney ở phút 28 cũng có phần may mắn do thủ môn Manuel Neuer cản được, nhưng Mats Hummels lại đưa bóng vào lưới nhà.

Thomas Muller tiếp tục là hung thần của Scotland với cú đúp.
Thomas Muller tiếp tục là hung thần của Scotland với cú đúp.

Hai đội trở lại vạch xuất phát mới hơn 5 phút thì Muller hoàn tất cú đúp khi David Marshall cản được cú sút của Emre Can, nhưng bóng đến Muller và anh dễ dàng đánh đầu vào góc gần. Sau đó, Mario Gotze lẽ ra phải đào sâu cách biệt từ cú vôlê, nhưng bị bắt lỗi việt vị. Dù vậy, lúc hiệp 1 còn chừng 2 phút, Scotland lại san bằng cách biệt khi cú đờmi vôlê của James McArthur từ rìa vùng cấm địa đã khiến Neuer bất ngờ.

Hiệp 2 vừa bắt đầu, Gotze lại bị từ chối bàn thắng nữa cũng do lỗi việt vị. Thế nhưng, người hùng trong chiến thắng Ba Lan không phải đợi lâu để chia vui cùng đồng đội. Số phận trận đấu an bài ở phút 54 sau pha bật tường giữa Muller với Gundogan để “số 21” sút bóng vào sát góc gần. Như vậy là giờ đây, Đức chỉ cần 3 điểm nữa là chắc suất tới Pháp, trong lúc mục tiêu cao nhất của Scotland hiện chỉ là suất đá play-off.

Cùng giờ tại Elbasan, Bồ Đào Nha phải đợi tới phút bù giờ cuối trận mới hạ được chủ nhà Albania. Như mọi khi, Cristiano Ronaldo vẫn là mũi tấn công đáng gờm nhất của đội nhà, nhưng không thắng nổi thủ môn Etrit Berisha. Berisha còn xuất sắc ngăn cản các ngôi sao khác của khách lập công như Bernardo Silva và Eliseu. Còn khi anh không thể chạm tới bóng, cột dọc đã ngăn Nani ghi bàn.

CR7 đang tìm cách vượt qua Burim Kukeli.
CR7 đang tìm cách vượt qua Burim Kukeli.

Nào ngờ đúng vào lúc trận đấu tưởng chừng hòa 0-0, Miguel Veloso đã có cú đánh đầu cực mạnh ở phút bù giờ thứ 2 vào cuối trận từ pha đá phạt góc của Ricardo Quaresma để đem về 3 điểm quý giá cho Bồ Đào Nha. Giờ đây, Bồ Đào Nha chỉ cần thêm 1 điểm là tới Pháp, còn Albania phải thắng cả 2 trận cuối mới đảm bảo đoạt được ngôi nhì bảng I từ tay Đan Mạch – đối thủ vừa bất ngờ hòa 0-0 tại Armenia.

Còn tại bảng F, đội dẫn đầu Bắc Ireland kịp giật lại 1 điểm từ tay Hungary trên sân nhà nhờ vào bàn gỡ 1-1 của Kyle Lafferty ở phút 90+4. Đây là kết cục có phần công bằng cho chủ nhà vốn nhập cuộc tốt hơn tại Windsor Park, nhưng không thắng nổi hàng thủ chặt chẽ cùng thủ môn chơi khá tốt của đối phương.

Kyle Lafferty (phải) giật lại 1 điểm cho Bắc Ireland.
Kyle Lafferty (phải) giật lại 1 điểm cho Bắc Ireland.

Ngược lại, thủ môn Michael McGovern chính là thủ phạm biếu cho Richard Guzmics cơ hội mở tỷ số cho Hungary ở phút 74, khiến Bắc Ireland suýt nữa trắng tay do chơi thiếu người trong thời gian còn lại vì Chris Baird nhận thẻ vàng thứ 2. Hiện nay, Bắc Ireland hơn Romania 1 điểm và Hungary 4 điểm. Do đó, mục tiêu của Hungary xem ra chỉ là cố gắng giữ suất đá play-off, vì Phần Lan chỉ kém họ 3 điểm. Còn Bắc Ireland? Phần Lan và Hy Lạp đang sa sút khó cản nổi họ tới Pháp.

Kết quả:

Bảng D:

Ireland 1-0 Georgia

Ba Lan 8-1 Gibraltar

Scotland 2-3 Đức

Bảng F:

Phần Lan 1-0 Faroe

Bắc Ireland 1-1 Hungary

Romania 0-0 Hy Lạp

Bảng I:

Armenia 0-0 Đan Mạch

Albania 0-1 Bồ Đào Nha

MINH CHÂU