Manchester United 3-0 Ipswich: Mấy “nhóc” đá rất bốc

Wayne Rooney lại ghi bàn, trong lúc các tài năng trẻ như Andreas Pereira và Anthony Martial cũng đua nhau lập công giúp Man Utd thắng dễ tại Old Trafford.

Bàn mở tỷ số của Wayne Rooney trước Ipswich cũng là bàn thắng đầu tiên của “số 10” tại Old Trafford mùa này. Đấy còn là bàn thứ 235 của anh cho “Quỷ đỏ”. Trong khi ấy, bàn nhân đôi cách biệt của Andreas Pereira giải thích tại sao HLV Louis van Gaal từng khẳng định anh là hiện tại và tương lai của Man Utd. Bởi lẽ, một năm sau 45 phút gây thất vọng ở trận thua MK Dons 0-4, tiền vệ người Brazil đã thể hiện tốt hơn nhiều bằng cú đá phạt điệu nghệ. Pereira hài lòng tâm sự: “Tôi bảo Juan Mata nhường quyền đá phạt cho mình và anh ấy đồng ý. Bởi lúc đó, tôi chợt có cảm giác nỗ lực tập luyện của mình có thể đem đến kết quả tốt. Tôi có cảm giác giấc mơ vừa thành hiện thực, khi ghi bàn đầu tiên bằng cú đá phạt”.

Manchester United 3-0 Ipswich: Mấy “nhóc” đá rất bốc

Anthony Martial cũng nhanh chóng tìm lại niềm vui ghi bàn với pha ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 ở phút 90. Vậy là sau 4 trận, tân binh trị giá 36 triệu bảng đã ghi 4 bàn. Thông số quá tuyệt vời đối với một tiền đạo ở tuổi 19. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định chân sút này sẽ trở thành huyền thoại như Thierry Henry, phần nào do HLV Mick McCarthy dường như sớm cam chịu thất bại khi thay đổi trọn vẹn 11 vị trí chính thức so với vòng đấu vừa qua ở Championship. HLV này giải thích: ‘Cho dù có đưa bất cứ đội hình nào vào sân, Ipswich vẫn phải thua”. Thái độ cam chịu đó cùng chất lượng của đội khách đã tạo điều kiện cho các tài năng trẻ của Man Utd thăng hoa. Thế nhưng, cho dù mấy “nhóc” đang đá rất bốc, tương lai rất dài phía trước vẫn rất khốc liệt.

MINH CHÂU