Một thế giới chỉ có MSN

Dù thất bại trên sân của Bayern Munich nhưng chung cuộc tấm vé dự chung kết không lọt khỏi tay Barcelona.

Anh bai

Đây là trận chung kết C1/Champions League thứ 8 mà Barca tham dự trong lịch sử, trong đó có 5 lần trong 2 thập kỷ qua và 3 trong số đó họ đã nâng Cúp. Nếu vô địch ở Berlin vào ngày 06/06 tới đây, họ sẽ vô địch 4 lần kể từ năm 2006 và là lần thứ 5 trong lịch sử.

Trên bước đường đang hướng đến lần thứ 5, Barca phải nhờ sự đóng góp quá lớn từ bộ ba Messi, Suarez và Neymar, hay cụ thể hơn thì người ta có thể nói gì khi mà trong tổng số 28 bàn Barca ghi được ở Champions League năm nay thì có 25 bàn thuộc về bộ ba Nam Mỹ này, nghĩa là họ chiếm đến 89% tổng số bàn của cả đội. Messi đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” của giải với 10 bàn, Neymar có cùng 9 bàn với Cris Ronaldo và Suarez đã có 6 pha lập công. 3 cầu thủ ghi bàn còn lại của Barca là Pique, Rakitic và Sandro. Tính từ vòng knock-out, ngoài bàn thắng vào lưới Man City ở trận lượt về vòng 1/8 của Rakitic thì tất cả các pha lập công còn lại đều thuộc về bộ ba này (12 bàn).

Tại La Liga, 3 cầu thủ này cũng ghi tổng cộng 78 bàn thắng từ đầu mùa, nghĩa là chiếm 73% của cả đội (107 bàn). Họ nằm trong danh sách 6 chân sút tốt nhất của La Liga từ đầu mùa. Suarez có 16 bàn, Neymar có 22 bàn và Messi (40 bàn) đang cạnh tranh danh hiệu Pichichi với Cris Ronaldo.

ĐĂNG TÚ