Bạn gái của Casillas bị tố đạo văn

Iker Casillas đã có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn ở Porto sau khi rời Real Madrid nhưng sự nghiệp với bạn gái anh thì xem ra vẫn còn rất lận đận.

Sau 3 vòng đấu, Porto của thủ môn người Tây Ban Nha đang dẫn đầu giải vô địch Bồ Đào Nha, xếp trên Sporting Lisbon, Arouca hay Benfica. Thậm chí, anh được bắt chính trong các trận gặp Guimaraes (3-0), Maritimo (1-1) và Estoril (2-0) thay vì lão tướng 37 tuổi đã gắn bó cùng Porto trong 10 năm qua là Helton.

Một bất ngờ nữa cho Casillas là tưởng như việc rời Bernabeu sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh ở đội tuyển Tây Ban Nha nếu như David de Gea khoác áo Real Madrid, anh vẫn đeo băng đội trưởng trong trận thắng Slovakia 2-0 tại vòng loại Euro 2016 cuối tuần qua.

Với một cầu thủ đã bị Real Madrid hắt hủi, bị CĐV la ó, anh khó có thể mong chờ sự nghiệp sẽ suôn sẻ như vậy. Thay vào đó, người xui xẻo hơn cả lại là bạn gái của anh, Sara Carbonero.

Bạn gái của Casillas bị tố đạo văn

Còn nhớ hồi tháng 7, nữ phóng viên người Tây Ban Nha có tâm sự trên blog Elle của mình rằng, cô hy vọng việc thay đổi nơi sinh sống sẽ mang lại cho cô những thành công mới. “Tôi bắt đầu cảm thấy hứng khởi với cuộc sống tại Porto, một thành phố đẹp đang chờ tôi khám phá”, Sara viết. “Thực ra tôi đã đến Bồ Đào Nha một vài lần để làm việc hoặc nghỉ mát, vì thế, chúng tôi sẽ sớm cảm thấy đây như là nhà của mình”.

Nói thì dễ, còn làm được hay không lại là một vấn đề khác với Sara. Mặc dù Casillas đã nhờ Chủ tịch của Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa giới thiệu cho Sara cơ hội làm việc ở một kênh truyền hình khác sau khi cô chuẩn bị nói lời chia tay với các đồng nghiệp tại kênh Tele5 thuộc tập đoàn Mediaset, chưa có thông tin nào cho biết nữ phóng viên này sẽ làm ở đâu. Thậm chí là kênh Canal Oporto mà Porto mới thâu tóm gần đây. Có thể vì Sara muốn ổn định hoàn toàn cuộc sống ở Foz, một thị trấn gần Oporto, và cho cậu con trai Martin quen dần với những người bạn mới. Hoặc cũng có thể cô không hài lòng với mức thu nhập mà các kênh truyền hình tại Bồ Đào Nha đề nghị.

Trong khi chờ đợi những cơ hội mới, Sara lại vừa dính vào một vụ đạo văn trên blog “Cuando nadie me ve”. Số là bạn gái của Casillas đã có một bài viết mô tả thành phố Oporto trên blog nhưng thay vì lời văn xuất phát từ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, cô đã bê nguyên nhiều đoạn trên trang Wikipedia. Điều đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên Sara dính nghi án đạo văn. Trước đây, khi mô tả cây bơ karite, một loại cây cao tới 15m mọc ở Tây Phi, hay loại nước hoa huyền thoại Channel 5 và giải thích Paris là “Thành phố ánh sáng”, nữ phóng viên người Tây Ban Nha cũng copy ở trên Wikipedia.

Hiện Sara chưa có bất cứ phản hồi nào về những lời tố trên blog “Cuando nadie me ve”, còn các CĐV Porto thì cho rằng, nếu không trung thực như vậy, rất khó để cô bắt đầu một sự nghiệp mới trên một kênh truyền hình.

Mạnh Hào