CK Festival bóng đá học đường U.13: Để bóng đá chỉ là trò chơi

Bóng đá cũng chỉ là một trò chơi, chỉ có niềm vui được chơi bóng, tinh thần fair-pay, thượng võ mới là mãi mãi.

6c1

Niềm vui của thầy trò trường Hoa Lư.

Là “ngôi sao” của ngày thi đấu đầu tiên với 2 bàn thắng giúp đội nhà có được chiến thắng 4-2 trước Nghi Long, cầu thủ Lương Tri của Huỳnh Thúc Kháng hôm qua đã có một ngày thi đấu không thành công. Nhưng điều đáng nói nhất là thái độ của em với các đồng đội. Ở bàn thắng thứ 3 của đội Bình Thủy, Tri là người đứng che mắt, khiến thủ môn đội nhà không thể phản ứng trước cú sút xa của cầu thủ đội bạn. Ngay sau đó, em đã có phản ứng không hay khi đòi HLV thay thế thủ môn. Ở giờ nghỉ hiệp 1, cầu thủ này cũng liên tục lớn tiếng chỉ trích đồng đội, mặc cho các thầy khuyên can.

Ngay sân bên cạnh, bị thua ngay trận đầu ra quân, các cầu thủ đến từ trường THCS Lương Định Của đã thi đấu khá hay, vươn lên dẫn trước đối thủ 2-1. Những phút cuối trận, dù rất mệt, song các cầu thủ vẫn thi đấu với sự động viên nhiệt tình của 3 thầy cô. Liên tục động viên, khen ngợi các con thi đấu trong sân, các thầy cô cùng các bạn dự bị liên tục vỗ tay hét to “Lương Định Của cố lên” đến khản cả giọng. Thắng trận, có lẽ niềm vui lớn nhất của cả đội không phải là 3 điểm mà là cảm giác vỡ hoà và hạnh phúc khi được tham dự ngày hội bóng đá, được chơi bóng hết mình.

Có lẽ, điều khó nhất mà các thầy cô truyền đạt cho các con khi bước vào sân bóng là cách tôn trọng đối phương khi thắng cuộc, tôn trọng đồng đội khi thua cuộc. Và bóng đá cũng chỉ là một trò chơi, chỉ có niềm vui được chơi bóng, tinh thần fair-pay, thượng võ mới là mãi mãi.

LÂM TIÊN

Bình luận (0)