Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha 2015: Tràn ngập niềm vui

Ngày thi đấu thứ hai, thời tiết thuận lợi giúp các đội thể hiện rõ nét trình độ chuyên môn hơn. Và cũng từ đây, niềm vui, nỗi buồn bắt đầu xuất hiện.

6d1

Sau trận thắng sít sao hôm trước, ở trận đấu thứ hai, Nguyễn Thị Định lại có thêm một trận đấu làm thót tim các thầy cô và phụ huynh khi dẫn trước đến 2 bàn nhưng để đội bạn gỡ lại 1 bàn. Phải đến khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, các ông bố, bà mẹ đội nắng ngoài hàng rào mới thở phào nhẹ nhõm khi các con gần như nắm chắc chiếc vé vào vòng bán kết.

Tương tự là đội chủ nhà Phú Đô, dường như vẫn bị “khớp” vì sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông CĐV khiến đội bóng vốn sở hữu những cầu thủ kỹ thuật tốt và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, những nhà chuyên môn do đang theo tập chuyên nghiệp, chỉ vượt qua đối thủ với cách biệt tối thiểu. Thắng cả 2 trận, Phú Đô sẽ là đối thủ hết sức đáng gờm của các đội bóng lọt vào vòng bán kết.

Sau trận thắng “suýt chết” ở ngày đầu tiên, đội bóng thứ hai của Hà Nội là Ngọc Lâm đã cống hiến trận đấu tưng bừng nhất từ đầu giải đến giờ với 5 bàn thắng ghi vào lưới Hưng Đồng để giữ vững ngôi đầu bảng A.

Sỡ hữu những cầu thủ có kỹ thuật hết sức khéo léo, luôn được người xem trầm trồ bởi như pha đi bóng lắt léo và thông minh nhưng thể hình thua kém rõ rệt so với các đội còn lại khiến Nghi Long – đội bóng đến từ Nghệ An phải ngậm ngùi nhận trận thua thứ 2, khép lại cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

Hai chiến thắng của các chú nhóc Nguyễn Thị Định hẳn có công không nhỏ của các phụ huynh theo sát, cổ vũ cho các con. Vẫn các bà mẹ mặc áo chống nắng bít bùng, đứng bên kia hàng rào chăm chú theo dõi, cổ vũ. Đội có 12 em thì có đến 13 phụ huynh đi theo: “Đi hết để tụi nhỏ yên tâm, mà tụi tui cũng yên tâm anh ơi, không ai hiểu con bằng cha mẹ. Thôi ráng đi theo để chăm tụi nhỏ cho tốt. Mà Hà Nội còn đi được, chớ nhỡ được đi Nhật thì tụi tui chịu à. Toàn làm ăn buôn bán vè vè, tiền đâu mà dám đi theo…”, các chị cười tâm sự.

Nếu như các em trường Nguyễn Thị Định nhận được sự chăm lo của cha mẹ thì với Ngọc Lâm, các thầy cô giáo trên khán đài không bỏ sót bất kỳ pha bóng nào của các con. “Cũng lo lắm anh ạ, hôm qua thì mưa, hôm nay lại nắng. Sợ các cháu ốm thì biết làm sao với bố mẹ các cháu, rồi nhỡ chấn thương thì đi học hè làm sao được”, các cô nói trong lo lắng. Khi thắng đậm, các thầy cô cũng nhẩy múa ăn mừng, hò reo chẳng kém gì các cháu.

“Ăn chơi” nhất phải kể đến trường Huỳnh Thúc Kháng, mới ra Hà Nội trước ngày khai mạc nhưng các thầy và phụ huynh đã kịp đưa các cháu đi thăm lăng Bác, dạo bờ hồ ăn kem, thăm Hồ Tây ăn bánh tôm. Bóng chưa lăn, các phụ huynh đã ướm hỏi: “Anh ơi, Hà Nội có chỗ nào chơi nữa không, tui đưa bọn nhỏ đi chơi luôn. Không biết bao giờ mới có dịp đưa các con ra Hà Nội, dự ngày hội vui như thế này!”.

TIÊN LÂM

Kết quả thi đấu

Hưng Đồng 1-5 Ngọc Lâm

Phú Đô 2-1 Hoa Lư

Nguyễn Thị Định 2-1 Nghi Long

Bình Thủy 4-2 Huỳnh Thúc Kháng

Lê Lợi 1-2 Lương Định Của

Âu Cơ 0-0 Thốt Nốt

 

Lịch thi đấu ngày 5/6

Ngọc Lâm – Âu Cơ

Nghi Long – Bình Thủy

Hoa Lư – Lê Lợi

Hưng Đồng – Thốt Nốt

Nguyễn Thị Định – Huỳnh Thúc Kháng

Phú Đô – Lương Định Của

Bình luận (0)