Wenger-Romeo và Arsenal-Juliet

Arsenal với một trận đá ít hơn Man City đang có cơ hội kết thúc Premier League ở vị trí thứ 2. Vậy là người Emirates sẽ phải chờ một năm nữa cho khát khao chứng kiến đội bóng của họ đứng trên đỉnh giải đấu cao nhất nước Anh.

Thierry-Henry-Arsen-Wenger

Bất chấp số năm trắng tay tại Premier League đã tăng lên con số 11, chỉ số khủng hoảng niềm tin của các CĐV Arsenal không còn cao chót vót như vài tháng trước. Nói như Jack Wilshere vì “vị trí thứ 2 cho thấy sự tiến bộ của Arsenal, và nó như một bước đệm cho chúng tôi bùng nổ ở mùa sau”. Lạc quan là tốt, nhưng một thập kỷ trở lại đây, NHM “Pháo thủ” như thể bị đẩy vào một cái lồng sắt và chạy; quẩn quanh, quanh quẩn theo vòng lặp: lên rồi xuống, rồi lên, rồi lại xuống…

Cơn khát danh hiệu Premier League của Arsenal và tình yêu của các CĐV đội bóng Bắc London dễ liên tưởng đến cơn đau đầu của nhiều bậc cha mẹ có con đã quá lứa lỡ thì chưa chịu lập gia đình. Cứ đến dịp cuối năm, sau câu truy hỏi “bao giờ mày cưới” là câu trả lời “cuối năm sau”. Vấn đề là cuối năm nào? Năm nay lý do không hợp tuổi; năm sau lý do không hợp mệnh; năm sau nữa thì bởi chưa tìm được đối tượng…

Arsene Wenger từng tuyên bố “chúng tôi không mua siêu sao, mà chúng tôi tạo ra họ”. Song Wenger vẫn không thể đi ngược xu hướng thời đại kim tiền. Ông đã biết chi bạo sau khi triết lý của mình bị biến tướng thành “Wenger tạo ra siêu sao và… giúp đối thủ mạnh lên”. Đáng tiếc, sự thay đổi của Wenger chưa giúp Arsenal vô địch, mà chỉ dừng ở mức tiến bộ.

Trong một thống kê được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, Arsenal sẽ đứng đầu BXH nếu chỉ tính bàn thắng của các cầu thủ người Anh. Chelsea thay vì số 1 sẽ xếp ở vị trí xuống hạng, thứ 18, khi chưa có bàn thắng nào được ghi do công của các cầu thủ bản xứ. Và người ta tin, nếu không vì sự vắng mặt xen kẽ nối tiếp nhau của các cầu thủ người Anh, Arsenal không chỉ đang đi vào cái kết của mùa giải ở mức tiến bộ mà đủ khả năng khiến Chelsea chưa thể lên ngôi sớm. Nguyên nhân có thể không sai, nhưng lý do vẫn là lý do và nó vẫn không giải được cơn khát tại Premier League của người Emirtes.

Nhiều người từng khóc khi xem Romeo và Juliet của Shakespeare. Không chỉ vì đôi trai gái của 2 dòng họ Montague và Capulet chọn cái chết để chứng minh tình yêu họ dành cho nhau, mà họ chết không lý do.

Trong nội bộ các CĐV “Pháo thủ” đang chia ra 2 nhà đối lập nhau, những người bảo vệ Wenger và những người muốn Emirates bước sang kỷ nguyên mới. Đứng giữa 2 “nhà” là Wenger và BLĐ Arsenal. Chiến lược gia người Pháp sau nhiều năm đang đưa “Pháo thủ” có một vị thế nhất định, trong khi giới lãnh đạo CLB không khác Juliet, ngồi trên ban-công chờ đợi Wenger chắp cánh tình yêu của họ lên tầm cao mới. Họ ngồi đó đã 11 năm rồi, liệu năm sau sự kiên nhẫn dành cho lời hứa của Wenger-Romeo có được đáp lại hay rốt cuộc là cùng nhau tìm đến “cái chết”?

Q. NGUYÊN

Bình luận (0)