Sepp Blatter: “Tôi đã nghĩ đến… cái chết”!

Dưới đây là kỳ 2 của bài phỏng vấn độc quyền Sepp Blatter trước khi ông ra trình diện trước Ủy ban Đạo đức của FIFA.

Giờ gần như chắc chắn ông sẽ bị gạt ra khỏi thế giới bóng đá?

“Tôi vẫn chưa bị cáo buộc chính thức. Ủy ban Đạo đức có thể can thiệp trong trường hợp Chủ tịch không thể thực thi nhiệm vụ, nhưng Đại Hội đồng mới là nơi bầu lên Chủ tịch cũng như có quyền bãi nhiễm chức vụ Chủ tịch. Tôi hy vọng họ sẽ không bị “lôi kéo”, nhưng tôi… không nghĩ thế”.

Ông nghĩ gì về 5 ứng viên cho vị trí Chủ tịch FIFA hiện tại?

“Về năng lực của họ, tôi không muốn bàn luận. Nhưng hồi tháng 05 vừa qua tôi đã đánh bại một trong số họ, Hoàng tử Jordan, Ali”

Nếu phải từ chức, nỗi đau…

“Tôi chưa từ chức. Tôi vẫn là Chủ tịch. Tôi còn muốn tiếp tục công việc để giải cứu FIFA khỏi cái gọi là sự hỗn loạn hiện tại. Họ nói rằng “FIFA là Mafia” nhưng giờ Cơ quan này chỉ là nạn nhân”.

Nhưng những sự phản ứng, chống đối…

“Có con virus-kháng-Blatter cần phải bị diệt tận gốc rễ. Nhiều chính khách ở châu Âu nói rằng tôi không thể là Chủ tịch FIFA nữa và họ dự đoán Platini sẽ kế nhiệm, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông ấy cũng bị tấn công bởi “con virus tương tự”.

BBC nói rằng những tài liệu cáo buộc với Cựu CT Havelange cũng nắm đủ những bằng chứng về vấn nạn tham nhũng hối lộ…

“Tôi đã chứng minh mình hoàn toàn trong sạch”.

Ông có ngại phải chiến đấu với các nhà trài trợ?

“Coca Cola đã đồng hành với chúng tôi 40 năm qua, Adidas cũng vậy, luôn có mối quan hệ khăng khít dựa trên sự tin tưởng. Chẳng có môi trường nào tốt hơn bóng đá, với sự gắn kết tới tận 6 tỷ người”

Sau cùng, ông tự hào về điều gì?

“Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì trái pháp luật cũng như quy chuẩn đạo đức. Nhưng họ đã tìm cách kết tội, cố loại bỏ tôi, và nhẽ ra giờ các bạn đang ngồi viết… điếu văn thay vì phỏng vấn tôi”.

Điều hối tiếc?

“Có lẽ đó là việc tôi đã tin tưởng quá nhiều người”.

Ông đã nói chuyện trở lại với Platini?

“Chưa hề. Vào ngày 24/09, tại cuộc họp Ban chấp hành FIFA, đó là lần cuối chúng tôi cùng bước ra như hai người bạn, nhưng rồi người ta đã chia rẽ chúng tôi”.

“Trọn đời! Cấm trọn đời! Kể cả Platini ư? Chúng tôi đã làm gì. Chúng tôi biển thủ hết tiền của FIFA và bỏ đi ư? Hay chúng tôi đã giết chết ai đó? Tôi không phải quỷ dữ. Tôi tin vào Chúa và nếu Chúa có thật, cũng sẽ có cả địa ngục và đương nhiên sau đấy là quỷ dữ”, Sepp Blatter phản ứng trước những lời cáo buộc.

Không bóng đá nữa, ông sẽ…

“Tôi sẽ dành tất cả cho gia đình, nhưng tôi không thể những gì liên quan đến bóng đá trong suốt 40 năm qua”.

Cụ thể là…

“Tôi vẫn nhớ ý tưởng về một thế giới bóng đá thống nhất, không còn LĐ của châu Âu hay Nam Mỹ. Đó là ý tưởng của người tiền nhiệm Havelange. Điều này sẽ giúp bóng đá phát triển ở các nước nghèo. FIFA sẽ thịnh vượng hơn nhờ nguồn thu bản quyền truyền hình và bạn có thể xem mọi trận đấu khắp nơi trên thế giới”.

Lần nhập viện vừa qua ông đã nghĩ gì?

“Tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng rất nhanh tôi không cho phép mình nghĩ thêm về những điều xuẩn ngốc ấy nữa”.

Còn hiện tại…

“Tôi có rất nhiều thời gian, tôi đọc báo và sách về chính trị và các vấn đề thời sự. Tôi lo lắng vì bóng đá lần đầu tiên đối diện với nguy cơ khủng bố. Có lẽ tôi sẽ viết cuốn tự truyện nhỏ sắp tới”.

Cảm ơn ông!

LƯƠNG ANH

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech