Andrea Pirlo: Phản bội “Bà đầm” từ khi còn… mặn nồng

Đó không phải một quyết định như hệ quả tất yếu, sau khi Juventus thua ở trận chung kết Champions League. Trong bài trả lời phỏng vấn đầu tiên trên đất Mỹ với tờ New York Post, Andrea Pirlo tâm sự, anh đã ấp ủ ý định… “phản bội” Juve từ nhiều tháng trước, dù khi đó cả hai còn tay trong tay mặn nồng.

 – Có phải dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ rời Juve, dù CLB có vô địch Champions League mùa vừa rồi?

“Đúng như thế. Tôi đã nghĩ về chuyện đó trong nhiều tháng trước đấy. Và thất bại trước Barca càng khiến tôi cân nhắc nhiều hơn. Cùng CLB tôi đã giành 4 Scudetto và đã đến lúc thích hợp nhất để chia tay”.

 – Liệu nó có chịu ảnh hưởng của thực tế là nếu ở lại, anh sẽ phải ngồi dự bị nhiều hơn khi Juve quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng nhân sự?

“Tôi không ngại cạnh tranh vị trí với ai cả. Nhưng quyết định ra đi khiến tôi cảm thấy thoải mái và tôi thích quyết định hộ Juve trước khi CLB phải nói ra điều khó nói với tôi”.

– Tham vọng của anh ở Mỹ…

“Là một phần của kế hoạch quan trọng phát triển CLB New York City FC, đó là thách thức lớn với tôi và tôi thích những thử thách. Ở đây chúng tôi bắt đầu từ một mớ hỗn tạp. 6 tháng trước đội bóng còn chưa xuất hiện trên bản đồ bóng đá Mỹ. Nhìn lại, khởi đầu này khá giống với việc tôi rời Milan đến Juve 4 năm trước. Nhưng tôi đã có 4 mùa tuyệt vời, cùng gây dựng lên một đội bóng chiến thắng và giành lấy những kết quả mỹ mãn. Tôi muốn làm điều tương tự ở đây”.

Phản bội “Bà đầm” từ khi còn... mặn nồng

– Giovinco sau khi chuyển sang Mỹ chơi cực hay nhưng không được gọi trở lại ĐT Ý, anh có lo sợ sẽ mất suất dự EURO 2016?

“Đó không phải vấn đề, bởi HLV luôn quan sát mọi cầu thủ dù anh ta thi đấu ở nước ngoài. MLS là giải chất lượng và quan trọng không kém những giải đấu ở châu Âu. Được gọi vào Azzurri hay không phụ thuộc vào chính màn trình diễn của chúng tôi”.

– Anh không sợ rằng sẽ vấp phải môi trường bóng đá nặng về thể lực tại đây?

“Trái bóng ở đâu cũng vậy. Nếu biết chơi bóng, bạn có thể tồn tại ở bất kỳ đầu. Những gì Giovinco đang làm thật tuyệt và hãy nhớ anh ấy chỉ cao 1,63m”.

– Nhưng thời tiết tại Mỹ rất nóng, thường xuyên phải chơi trên mặt sân nhân tạo, phải di chuyển dài giữa các thành phố rồi còn bất đồng ngôn ngữ, anh thật sự không lo lắng?

“Luôn có những tình huống mà bạn phải tìm cách thích nghi. Tôi vẫn thường chơi 50-60 trận/mùa, 2-3 trận/tuần. Vấn đề duy nhất đó tôi vừa trở lại sau cả tháng nghỉ hè nên cần thêm thời gian để khôi phục thể lực cũng như lấy lại cảm giác bóng và phong độ tốt nhất”.

– Anh có biết Mỹ có rất nhiều fan, những người thích gọi anh với biệt danh “Ông chủ” hay “Thuyền trưởng”?
Nhận được lời khen từ đồng đội hay NHM luôn là điều đặc biệt với tôi. Nhưng họ không đến sân để nghe tôi diễn thuyết mình giỏi thế nào. Tôi muốn cống hiến, chiến thắng và đáp lại sự kỳ vọng bằng thành tích trên sân”.

– Cảm ơn anh!

LƯƠNG ANH