Bán kết lượt về, 01h45 ngày 13/05, sân Allianz Arena: Tinh thần Đức vẫn “đứt”
Trong cuộc phỏng vấn của tờ L’Equipe, hậu vệ Medhi Benatia (Bayern) tin tưởng đội nhà đủ sức lội ngược dòng ngoạn mục để thắng lại Barca 4-0. Vấn đề là bóng đá cũng như cuộc đời, đâu thể sống chỉ bằng niềm tin.

Xong Bundesliga là “hết ga”
Phải thừa nhận là Bayern Munich dường như đang trả giá quá đắt cho ngôi vô địch sớm ở Bundesliga mùa này. Vì sau khi đăng quang ngày 26/4 lúc giải VĐQG vẫn còn 4 vòng đấu, thầy trò Pep Guardiola có vẻ sớm thỏa mãn với thành công, nên cho đến nay, họ không kiếm thêm được điểm nào. Trận thua Augsburg 0-1 ngay tại Allianz Arena cuối tuần qua khiến nỗi lo về phong độ của “Hùm xám” càng lớn, bất chấp sự thật là vài trụ cột như Medhi Benatia, Xabi Alonso, Rafinha và Manuel Neuer chỉ sắm vai dự bị và hai người sau chỉ vào sân trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt là Neuer do Pepe Reina bị đuổi.
Bởi lẽ, nếu không có thảm họa ở Nou Camp, giới chuyên môn có thể bị “lừa tình” khi tin rằng Bayern rớt phong độ do Pep tận dụng quãng thời gian còn lại để tạo sân chơi cho các tài năng trẻ như Sinan Kurt, Rico Strieder và Lukas Goertler. Nhưng giờ đây, “Hùm xám” rõ ràng có vấn đề, chưa kể từng bị Dortmund đánh gục ở Cúp QG Đức. Và cho dù các học trò của Pep đã đứng vững tại Nou Camp tới gần 80 phút, không khó nhận ra ảnh hưởng phần nào do chấn thương của Franck Ribery, Arjen Robben, Holger Badstuber và David Alaba.
Thiếu tốc độ, khỏi phản công
Với lực lượng như vậy, thật khó tưởng tượng được làm thế nào để Bayern lật ngược tình thế. Nguyên nhân không chỉ do Barca chẳng phải là Porto. Nguyên nhân còn vì Pep đang thiếu những cầu thủ chủ chốt để phát huy tối đa hiệu quả chiến thuật của ông cho trận đánh lớn này. Bởi lẽ, từ lúc sang Bayern, Pep đã lặng lẽ thay đổi lối chơi Tiki-taka cho phù hợp với đội bóng mới. Hệ quả là “Hùm xám” nay quen dần với hàng thủ dâng cao, tổ chức kèm người chặt và sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào đối thủ mắc sai lầm.
Đấy là triết lý bóng đá của Pep, nên gần như không có khả năng thay đổi một sớm, một chiều. Vấn đề là mất Ribery và Robben – những cầu thủ chạy cánh nhanh như tia chớp, khả năng phản công của Bayern đang tỏ ra vô hại ngay cả trước những hàng thủ không mạnh bằng Barca. Trong hoàn cảnh đó, Pep cần sớm chuẩn bị một kế hoạch B. Ngặt nỗi là giờ đây, ngoài cách chủ động tấn công trong thế không còn đường lùi, Bayern không còn phương án thích hợp nào khác. Mà một khi quyền chủ động quá lớn đang nằm trong tay Barca, mọi phương án kém mạo hiểm của Pep sẽ chỉ càng được đối phương hoan nghênh.
Chiến thắng đầu tiên ở Munich?
Bayern càng vội vã, Barca càng dễ có bàn thắng tại Munich. Chắc chắn không ai hoài nghi về điều này, khi “cây đinh ba” Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar đang thăng hoa với hơn 110 bàn thắng ở mọi giải. Hơn nữa, Barca không quá lo sợ khi tới Đức, vì trong 18 lần so giày trước đây trước các đại diện Bundesliga ở thể thức đá loại trực tiếp tại các Cúp châu Âu, “gã khổng lồ xứ Catalan” thắng chung cuộc tới 13 lần.
Dĩ nhiên, Barca chưa từng thắng ở Munich. Nhưng nếu ghi được bàn thắng tại Allianz Arena, đặc biệt khi nó lại là bàn mở tỷ số, thầy trò Luis Enrique nhiều khả năng sẽ xóa “dớp” cho đội nhà. Vì trong suốt 7 trận qua, họ chưa lọt lưới lần nào – thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử đội chủ sân Nou Camp. Quan trọng không kém, sức mạnh ấy sẽ chẳng suy suyển do Jeremy Mathieu kịp bình phục sau khi bỏ lỡ các trận đấu gần đây với Bayern và Real Sociedad, chưa kể Thomas Vermaelen vừa sắm vai dự bị hồi cuối tuần qua sau thời gian dài điều trị chấn thương.
Dự đoán: 1-2
Bayern Munich vừa thua liên tiếp 4 trận lần đầu tiên trong 24 năm qua. Cũng trong giai đoạn này, “Hùm xám” không ghi bàn suốt 3 trận gần nhất – điều chưa từng xảy ra suốt 15 năm qua, đồng thời “tịt ngòi” suốt 361 phút ở mọi giải – quãng thời gian dài nhất trong 17 năm qua.
MINH CHÂU